Tổng quát về Tam Nhật Thánh (Paschal Triduum)
By Admin Webmaster 4/5/2021 1:26:42 AMLinh mục Giuse Phạm Đình Ái trình bày những kiến thức cơ bản và tổng quát về Tam Nhật Thánh...
Người dẫn đường hay kẻ tìm về?
By Admin Webmaster 3/24/2021 5:39:38 PMMùa Chay. Có lẽ ai cũng biết và cũng nghe lời mời gọi: “Hãy xé lòng, đừng xé áo. Hãy trở về cùng Đức Chúa” (Ge 2,13). Đó là câu khẩu hiệu mà gần như ai cũng thuộc và cũng có thể nói ra được,...
Sống Mùa Chay là sống tốt giây phút hiện tại
By Admin Webmaster 3/23/2021 10:32:00 AMCó lẽ cuộc sống càng hiện đại, càng có nhiều thứ ngăn cản ta chú ý đến thời gian và không gian “thực” – bận rộn, mệt mỏi, buồn rầu, giận dữ, mơ mộng,…
Mùa Chay là thời gian để chúng ta đi tìm và tái khám phá những giá trị vĩnh cửu. Những giá trị ấy không chỉ giúp chúng ta vượt qua những chông gai khốn khó ở cuộc đời này, mà còn cho chúng ta hưởng nếm hạnh phúc.
Hỏi đáp về thánh lễ trong dịp Tết Nguyên Đán
By Admin Webmaster 3/3/2021 3:05:40 AMVài câu hỏi được đặt ra cho các cử hành phụng vụ theo truyền thống Việt Nam, dịp Tết Nguyên đán. Linh mục Giuse Phạm Đình Ái sẽ giải đáp giúp chúng ta.
Thương hiệu là tài sản có giá trị nhất của một công ty, doanh nghiệp, thì thương hiệu hay danh hiệu Giêsu lại là tài sản lớn nhất của một con người, một linh hồn...
Khi chọn đứng chung hàng với tội nhân, Chúa cảm thông sâu xa với thân phận con người. Lúc này họ không cô đơn cho dù rơi vào những tình huống tối tăm nhất của cuộc đời...
Phút hồi tâm nhẹ nhàng nhưng sâu lắng vậy đó. Khi yên mình trong một bầu khí lặng thinh, bạn sẽ có cảm giác như đang được ngâm mình trong dòng suối nước nóng,..
Vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ
By Admin Webmaster 2/6/2021 12:33:05 PM"Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Rakhen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa” (Mt 2,16-18).
Trên tay của thiên thần cầm tấm khăn dài có ghi hàng chữ bằng tiếng Latinh: ‘Joseph filie David noli timere accipere Mariam coniugem tuam – Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về”...