Câu chuyện gia đình: Giới thiệu Chúa

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 813 | Cập nhật lần cuối: 9/11/2018 6:43:44 AM | RSS

Trong thánh lễ ban bí tích khai tâm Kitô giáo cho dự tòng tại một họ đạo thuộc TGP Sài Gòn, cha chủ tế giới thiệu một trường hợp đáng chú ý.

Đó là một dự tòng nam, đã kết hôn cách đây 20 năm. Ngày cưới, cô dâu là người Công giáo chú rễ vẫn giữ đạo của mình. Được hỏi tại sao chú rễ không theo Chúa hồi đó mà để đến tận 20 năm sau mới học đạo và theo đạo. Câu trả lời của anh khiến cộng đoàn bật cười : “Dạ, hồi mới quen nhau bà xã đâu có nói gì về đạo đâu. Bả chỉ nói nếu anh thương em thì mỗi Chúa nhật anh chở em đi lễ nhà thờ. Khi gia đình đặt vấn đề cưới xin, bả nói không bắt tôi theo đạo, sau này khi nào ưng thì theo. Vậy đó, tôi làm xe ôm đưa bà xã đi lễ hơn 20 năm rồi nhưng có biết Chúa là ai đâu.

Năm ngoái, vợ tôi bệnh. Có người bạn nói có lớp giáo lý dự tòng, mày đi học thử cho biết. Nếu không, nữa chết đi vợ mày lên thiên đàng còn mày đi về đâu? Tôi sợ mất vợ nên ghi tên đi học. Học rồi, thấy đạo hay quá! Chúa chờ tôi mà tôi vẫn cứ thờ ơ với Ngài. Vậy là tôi xin cha cho tôi được rửa tội.”

Mỗi người đều được Chúa mời gọi theo Ngài bằng nhiều cách khác nhau. Thiết nghĩ người vợ có chồng ngoại đạo này đã gìn giữ đời sống lứa đôi như thế nào đó mới được người chồng yêu thương như vậy.

Người bạn là tác nhân đưa người chồng đến lớp giáo lý, nhưng chính đời sống của người vợ mới thực sự diễn tả được tình yêu của Thiên Chúa dành cho người chồng, làm nền cho anh quyết định gia nhập Hội Thánh. “Chồng ngoại được thánh hóa nhờ vợ, và vợ ngoại được thánh hóa nhờ người chồng có đạo” (1Cr 7, 14).

Th.Nhan