Câu chuyện gia đình: Một chứng từ sống ơn gọi hôn nhân gia đình
Tôi được mời tham dự Thánh lễ tạ ơn mừng 50 năm Hôn phối. Cảm ơn hai ông bà đã cho tôi được hiệp nguyện tạ ơn mừng 50 năm xây dựng gia đình, được chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, sống động đến không ngờ của ơn gọi đời sống hôn nhân.
Trên quãng đường dài 50 năm đồng hành bên nhau với biết bao biến cố thăng trầm, nhiều lúc bệnh tật tưởng chừng không qua được...
Chiều hôm thứ Bảy vừa qua, hai ông bà -đứng trước mặt linh mục chủ tế và cộng đoàn- đã lặp lại lời cam kết xưa mà hai ông bà đã trung thành sống suốt 50 năm qua. Giờ đôi bạn cao niên này lại cam kết để tiếp tục sống lời thề hôn ước trên quãng đường còn lại…
Đứng trên sân khấu, sau khi cảm ơn hết mọi thành phần, ông Út xin được ngỏ lời với người bạn đời của mình. Ông nói về 50 năm chung sống... rồi xin lỗi bà (nước mắt bà Út bắt đầu rơi... chưa có ai tiếp khăn giấy cho bà). Ông cảm ơn bà...
Sau đó, một trong những người con đại diện cho mấy chị em ngỏ lời với ba mẹ, cảm ơn và xin lỗi ba mẹ về những thiếu sót...
Cuối cùng, ông Út xin được hát tặng người bạn đời của mình bài hát: "Lâu đài tình ái". Cả khán phòng vỗ tay... Khi ông cất tiếng hát thì cả khán phòng dậy sóng...
Thật tuyệt vời! Cảm ơn hai ông bà về gương sống đời đôi bạn với bao hy sinh, nhẫn nhin, ngọt ngào,... không những cho con cháu, mà còn là một chứng từ cho các gia đình và cho xã hội mà tình đời mau “thay trắng đổi đen”!
HLR