Câu chuyện gia đình: Tâm sự của một người cha

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 731 | Cập nhật lần cuối: 11/14/2019 11:27:58 AM | RSS

Gia đình là một hồng ân Chúa ban cho, là kết quả của nhiệm tích Chúa. Yêu gia đình vì đây không chỉ là nhiệm thể Chúa Kitô, mà còn là một nơi thánh thiêng để Chúa sản sinh ra những người con của Ngài. Gia đình là một cung lòng êm ái ru con Chúa, gia đình là một không gian thuần khiết nuôi dưỡng tâm hồn đơn sơ của con Chúa. Gia đình là đền thờ gần gũi, ấm cúng để những người con của Chúa hát ca danh Chúa, xưng tụng Cha của mình qua mỗi giờ kinh nguyện. Gia đình là bàn tiệc Thánh để mỗi bữa sớm, trưa, tối những người con gặp gỡ Cha và được Cha “Thánh hóa” thành “Men đời” và “Muối yêu thương” gieo vào lòng cuộc đời. Gia đình là nơi Chúa dùng để mở tiệc mừng người con hoang trở về. Gia đình là nơi Chúa chữa lành các bệnh tật khi long tin qui hướng về Ngài. Gia đình nơi Chúa Giêsu truyền dạy các môn đệ đi loan báo tin mừng và cuối cùng gia đình là chứng nhân tình yêu sống động.

Câu chuyện gia đình: Tâm sự của một người cha

Tâm thư của một người Cha muốn con mình nên Thánh

Các con yêu quý của ba mẹ!

Ba không biết nên viết gì cho các con, nhưng ba đã cầu nguyện để ngòi bút ba đang cầm đây được Chúa linh ứng ghi lại những điều mà ba ao ước cho các con nhận ra trong ân sủng Chúa Kitô.

Ba nhận ra chúng con là con cái Chúa gửi cho ba và mẹ sinh ra, nuôi dưỡng và chăm lo các con trưởng thành trên con đường tìm gặp và theo Chúa Giêsu. Vậy các con có một “địa vị” rất cao quý, nhưng Chúa đã chọn ba là người cha trần thế và mẹ là người mẹ trần thế cho con. Vậy các con hãy luôn nhớ địa vị siêu nhiên cao quý của mình là con cái của Chúa Cha và được Chúa Giêsu là Thầy chí thánh của các con. Dù có thật nhiều môn sinh nhưng Chúa Giêsu lại biết tên, chỉ mặt từng người một và Người đã sai thiên thần Chúa bảo vệ, an ủi, dìu dắt các con. Chúa đã ban cho ba nhiều ơn để ba cộng tác vào “công trình sáng tạo” kỳ diệu của Ngài. Ba cảm ơn Chúa đã trao ban các con cho ba nuôi nấng, đồng hành cùng với mẹ thân yêu của các con.

Trong ân sủng của Chúa, với sự hỗ trợ của Chúa Thánh Thần, ba luôn yêu thương các con và vui lắm khi thấy Chúa đã cho ba điều kiện thuận lợi để chăm lo cho các con; nhưng ba cũng lo sợ những cạm bẫy ma quỷ đang giăng mắc khắp nơi trên con đường các con lớn khôn.

Bây giờ ba được Chúa sáng soi nhìn ra một hình ảnh tuyệt vời là tay phải ba cầm tay Chúa, tay trái ba dắt các con đi theo Ngài. Chúa nói đi đâu, làm gì thì mình hãy làm theo các con nhé! Noi gương Đức Mẹ, cha con mình hãy thưa "xin vâng" với Chúa.

Cha của các con,

L.Th.