Câu chuyện gia đình: Thiên Chúa đã kết hợp sự gì?

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 779 | Cập nhật lần cuối: 9/15/2018 3:34:52 AM | RSS

Chuông nhà thờ rộn rã vang lên. Cha chủ tế tiến ra cửa. Chú rễ hồi hộp bước vào nhà thờ. Đây là lần thứ hai anh sắm vai chú rễ sau vài tháng để tang vợ. Anh có cảm giác mọi sự mới mẻ cách lạ thường, từ bài giảng cho đến lời cam kết hôn nhân.

Anh chăm chú nghe cha giảng và không khỏi ngỡ ngàng. Cha nói:

“Trong một năm tôi nhận được rất nhiều thiệp cưới. Lâu lâu mở ra coi thấy thiệp nào cũng đẹp và có nhiều thiệp giống nhau. Ngoài bao thư thường ghi câu “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly”. Xin hỏi Sự Thiên Chúa kết hợp là sự gì? Anh chị có biết không? Hihi! Cha hỏi thì xin cha trả lời luôn cho cộng đoàn nhờ!

“….Thứ nhất là được kết hợp với Thiên Chúa. Thiên Chúa là Tình Yêu. Ai sống trong tình yêu là sống trong Thiên Chúa. Loài người được kết hợp với sự sống của Thiên Chúa. Thứ hai là đôi bạn được kết hợp với cha mẹ, bà con, họ hàng, bạn hữu của hai gia tộc. Từ nay đôi bạn thuộc về không phải một gia đình nhưng là hai gia đình. Hôm nay họ có mặt để chứng kiến lời cam kết hôn nhân của hai bạn và xin Chúa chúc phúc cho hai bạn. Thứ ba là đôi bạn được kết hợp với nhau. Tình yêu của đôi bạn phản ảnh tình yêu của Chúa Giêsu dành cho Hội Thánh. Đôi bạn đưa nhau đến nhà thờ để cam kết yêu nhau đến trọn đời. Qua bí tích hôn phối, đôi bạn kết hợp với nhau trọn vẹn cả tinh thần lẫn thể xác, cùng chung trách nhiệm nuôi dạy con cái và cùng đi với nhau trên mọi nẽo đường, khi bằng phẳng cũng như khi gập ghềnh giông bão.

Nếu gia đình nhỏ của đôi bạn không biết sống kết hợp trong tình yêu Thiên Chúa, không quan tâm đến cha mẹ họ hàng bạn hữu đôi bên, không gắn bó với nhau như lời cam kết, thì tình yêu của đôi bạn sẽ có nguy cơ bị phân ly cách này hay cách khác. Vậy Thiên Chúa kết hợp điều gì thì hai bạn hãy cố gắng giữ gìn điều đó cho trọn vẹn...”

Anh thầm nghĩ: “Tạ ơn Chúa đã cho con một người mới để làm bạn đường giúp con đi trọn quãng đời còn lại. Đám cưới lần đầu con lo ra đâu có nghe cha giảng. Sống chung bao nhiêu năm rồi bây giờ nghe giảng mới thấy thấm!”

Câu chuyện gia đình: Thiên Chúa đã kết hợp sự gì?

Nhà thờ Chợ Quán (1.7.2018) - Ảnh Th.N

Lúc đọc lời cam kết và trao nhẫn, anh đọc ro ro không chút vấp váp. Lần hai mà! Tội nghiệp cô dâu mới thề hứa lần đầu nên quên trước quên sau, cha phải nhắc hai chữ bị sót là “chung thủy” để cô đọc lại. Anh lại nhủ thầm: “Chắc khi em đọc lần hai như anh, em mới không bị vấp!” Mà cũng đúng thôi, vì chú rễ ở tuổi U70, còn cô dâu thua chồng những một phần tư thế kỷ.

Tình yêu luôn có sức trẻ hóa mọi người. Và con tim đã vui trở lại!

Th. Nhan (4/7/2018)