Điều răn mới: Suy niệm TMCN V Phục sinh (C)
Điều răn mới: Suy niệm TMCN V Phục sinh (C)
"Thầy ban cho các con điều răn mới,
là các con hãy yêu thương nhau.
Như Thầy đã yêu thương các con,
thì các con cũng hãy yêu thương nhau "
I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ
Người ta thường nói: ”Đạo nào cũng như đạo nào, đạo nào cũng dậy ăn ngay ở lành” Câu nói trên nếu có đúng thì chỉ đúng một phần mà thôi. Đạo Công giáo không chỉ dạy người tín hữu ăn ngay ở lành mà con dạy họ yêu thương nhau, thậm chí yêu thương cả kẻ thù, như Chúa Giêsu đã yêu thương và chết cho nhân loại là những người Chúa yêu thương.
II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 13,31-33a.34-35:
Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển.
"Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau"
III. SUY NIỆM VÀ TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG
Chúng ta có thể suy niệm về hai nội dung hàm chứa trong mấy câu Phúc Âm Gioan: thứ nhất là việc Thiên Chúa và Chúa Giêsu được vinh hiển trong Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu; thứ hai là Chúa Giêsu đã ban cho các môn đệ giới răn yêu thương như gới răn riêng của Người, để các môn đệ yêu thương nhau.
1. Thiên Chúa và Chúa Giêsu được vinh hiển trong Cuộc Thương Khó: vì trong Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu đã hạ và bỏ mình mà thể hiện lòng yêu thương vô bờ bến đối với nhân loại là tội nhân cần được tha thứ và cứu độ.
2. Chúa Giêsu đã yêu thương nhân loại nói chung, các môn đệ nói riêng, bằng cách nhập thể làm người, làm người lao động cực nhọc và làm người rao giảng Nước Trời không biết mệt mỏi, và cuối cùng bằng cách chịu cực hình và chịu chết trên thập giá. Thánh Gioan đã nói chính xác khi viết rằng Chúa Giêsu đã yêu thương các môn đệ đến cùng tức đến giờ phút cuối cùng (lúc tắt thở trên cây gỗ) và đến mức độ lớn nhất (dốc hết giọt máu cuối cùng ra khỏi tim).
IV. SỐNG SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG
1. Cái giá của Yêu Thương: Cả Thiên Chúa Cha cả Chúa Giêsu đã trả giá rất đắt để chứng tỏ tình yêu đối với loài người nói chung, các môn đệ nói riêng.
2. Yêu nhau thì làm nhiều việc tốt cho nhau: Các Kitô hữu được mời gọi làm theo Thiên Chúa, làm theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã ban cho các môn đệ giới răn yêu thương như giới răn riêng của Người, để các môn đệ yêu thương nhau theo gương yêu thương của Người. Yêu thương nhau thì nói tốt và làm điều tốt cho nhau. Yêu thương nhau thì sống gần nhau, chia vui sẻ buồn với nhau. Yêu thương nhau thì giúp đỡ chăm sóc cho nhau. Yêu thương nhau thì giúp nhau tiến tới trên đường thánh đức.
Quan sát đời sống các cộng đoàn giáo xứ chúng ta sẽ nhận ra điều này, là các Kitô cùng nhau làm nhiều việc (ví dụ cùng nhau đọc kinh cầu nguyện, cùng nhau dâng lễ) nhưng các Kitô hữu lại rất ít làm việc này việc kia cho nhau. Chúa Giêsu ban cho các môn đệ điều răn mới, điều răn riêng của Ngài để các môn đệ làm cho nhau nhiều việc, nhiều điều xuất phát từ tình thương yêu.
Sài-gòn ngày 16 tháng 05 năm 2019
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội