Sống mật thiết với Chúa Giêsu Kitô: SNTM CN V PS (B)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 909 | Cập nhật lần cuối: 6/30/2018 5:51:07 AM | RSS

Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi;

còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.

I. Lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng (Ga 15,1-8)

(1) "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. (2) Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. (3) Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. (4) Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

(5) Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. (6) Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. (7) Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. (8) Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

II. Tìm hiểu và suy niệm Lời Chúa trong Tin Mừng

1. Đức Giêsu quả là nhà sư phạm tuyệt vời. Người thường mượn dùng những thực tại trần thế gần gũi với người Do-thái để trình bày những giáo lý cao siêu của Người. Người chăn chiên và đoàn chiên, cây nho và cành nho, vườn nho, mẻ lưới, cây vả, nén vàng nén bạc, tiệc cưới... là những hình ảnh mà Người đã dùng để giảng dậy về Nước Thiên Chúa, về đời sống tâm linh, về mối quan hệ giữa kẻ tin và Thiên Chúa.

2. Đức Giêsu tuyên bố Người là Cây Nho Thật, các môn đệ là cành của cây nho ấy. Cành nào gắn liền với thân cây nho, sống bằng nhựa sống của cây nho thì sinh hoa trái. Cành nào không sinh hoa trái thì sẽ bị cắt bỏ. Còn cành nào cần cắt tỉa để sinh nhiều hóa trái hơn thì sẽ được cắt tỉa. Đó là hình ảnh của mối tương quan giữa người môn đệ với Chúa Giêsu Kitô. Càng sống mật thiết với Chúa Kitô, người môn đệ càng cho nhiều hoa trái.

3. Trong đoạn văn này Đức Giêsu còn nói cho các môn đệ biết làm thế nào để có đời sống mật thiết với Người. Đó là ở lại trong Người. Người môn đệ ở lại trong Đức Giêsu khi thực thi các giới răn, nhất là giới răn mới của Thầy là yêu thương. Người môn đệ ở lại trong Đức Giêsu khi siêng năng đọc, suy niệm và sống Lời Chúa. Người môn đệ ở lại trong Đức Giêsu khi tích cực chạy đến với các Bí Tích, nhất là Bí Tích Thành Thể, là nguồn suối hồng ân. Người môn đệ ở lại trong Đức Giêsu khi siêng năng cầu nguyện và thực thi bác ái.

III. Thực thi Lời Chúa trong Tin Mừng

1. Nhiều người thắc mắc sao công cuộc truyền giáo của Giáo hội Việt Nam nói chung, của giáo dân Việt Nam nói riêng, không đem lại nhiểu kết quả. Có lẽ vì phần đông giáo dân Việt Nam còn sống đạo một cách hình thức, hời hợt và thụ động. Thật vậy, đại đa số giáo dân Việt Nam giữ luật xem lễ ngày chủ nhật, luật xưng tội rước lễ một năm một lần mùa Phục Sinh, thỉnh thoảng bố thí mấy đồng tiền lẻ cho nhà thờ. Thế là đủ rồi. Còn việc chăm chú nghe giảng, đọc và suy niệm Lời Chúa, học hỏi Thánh Kinh, cầu nguyện, rèn luyện các nhân đức, hy sinh từ bỏ, cống hiến phục vụ tha nhân đồng bào.... tất cả những thứ ấy không có trong chương trình sống của họ.

2. Nếu phần đông giáo dân Việt Nam sống đạo như thế thì làm sao họ trở thành môn đệ Chúa Giêsu Kitô cho được? Làm sao họ sinh nhiều hoa trái như Chúa Cha mong đợi được? Nếu để tâm suy nghĩ về hiện trạng của hàng giáo dân Việt Nam, chúng ta không thể không lo âu, bức xúc.

IV. Cầu nguyện với Lời Chúa trong Tin Mừng

Lạy Chúa Giêsu Kitô là Cây Nho, chúng con chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho chúng con là cành nho và muốn chúng con sống bằng sự sống của Chúa, sinh nhiều hoa trái thiêng liêng cho gia đình, xã hội và Giáo hội.

Chúa đã ban cho chúng con những phương thế hữu hiệu để chúng con sử dụng mà sinh nhiều hoa trái như lòng Chúa Cha ước muốn. Nhưng chúng con đã nhiều lúc không quan tâm tới các phương thế ấy nên đã không tận dụng được các ơn huệ mà Chúa ban cho chúng con.

Xin Chúa ban sức mạnh và lòng dũng cảm cho chúng con, để chúng con hoán cải và thay đổi để trở thành cành nho gắn liền với Cây Nho là chính Chúa,

Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn muôn đời. Amen.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội