Vinh dự và trách nhiệm với vườn nho của Thiên Chúa - Suy niệm TMCN XXVII TN A

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 924 | Cập nhật lần cuối: 1/4/2018 11:17:41 PM | RSS

“Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa,

mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”

I. LẮNG NGHE LỜI CHỨA TRONG TIN MỪNG (Mt 21,33-43:

33 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Các ông hãy nghe một dụ ngôn sau đây: Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. 36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. 37 Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con ta." 38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!" 39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. 40 Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?" 41Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông." 42 Đức Giê-su bảo họ: "Kinh Thánh có câu: “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.” Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao?

43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA

1. Rõ ràng trong bài Tin Mừng chúng ta đọc ở trên Đức Giê-su muốn ám chỉ tội của người Do-thái trong lịch sử cứu độ. Chẳng những người Do-thái đã từ chối cộng tác với Thiên Chúa (là chủ vườn nho) trong việc làm cho vườn nho sinh trái ngon quả ngọt, mà họ còn giết hại các sứ giả và chính Con Một Thiên Chúa được gửi đến. Chúng ta không có quyền kết án những người Do-thái ấy, nhưng chúng ta phải rút ra được bài học từ sự kiện lịch sử này.

2. Liên hệ câu chuyện của Phúc Âm với trường hợp của chúng ta ngày nay, chúng ta tìm thấy sứ điệp gì?

Sứ điệp mà Đức Giê-su muốn gửi tới mỗi người, mỗi cộng đoàn chúng ta gồm có 2 mặt: tích cực và tiêu cực:

a) Mặt tích cực là chúng ta được Thiên Chúa mời gọi lao động/xây dựng/vun vén cho Vườn Nho của Người, bằng cách làm cho Vườn Nho ấy sinh nhiều trái ngon quả ngọt xum xuê. Đó vừa là vinh dự vùa là trách nhiệm của chúng ta với Vườn Nho của Thiên Chúa.

b) Mặt tiêu cực là nếu chúng ta không biết trân trọng, bảo toàn và phát huy quà tặng mà Thiên Chúa đã ban cho cá nhân và cộng đoàn chúng ta thì Người sẽ lấy lại mà ban cho người khác. Quà tặng mà Thiên Chúa đã ban cho ta là ơn tin-cậy-mến, là ơn lành hồn xác, là cơ hội làm vinh danh Chúa và tiến tới trên đường thánh thiện. Trong trường hợp chúng ta không biết trân trọng tấm lòng của Thiên Chúa mà sinh trái thơm quả ngọt cho Vườn Nho, cũng đồng nghĩa là chúng ta chỉ sinh trái xanh quả đắng cho Thiên Chúa thì chúng ta thật đáng trách.

III. THỰC THI LỜI CHÚA

1. Xuất thân từ gia đình nghèo, nhưng tôi đã được học hành và đi đây đi đó là nhờ tôi đã vào Chủng Viện và gia nhập Dòng Tu. Nếu “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, thì phải nói là tôi đã học được rất nhiều. Tôi đã không dại dột mà đào lỗ chôn giấu nén vàng nén bạc mà Chúa đã ban cho tôi. Trái lại tôi đã đem hết khả năng và tận dụng mọi cơ hội do Chúa quan phòng ban cho, để làm cho Vườn Nho của Thiên Chúa được tốt tươi và sai trái.

2. Từ sau tai nạn giao thông và phát hiện bệnh suy van tĩnh mạch 2 chân năm 2012 đến nay, sức khỏe tôi mỗi ngày một sa sút. Vì lý do đó mà tôi đã phải bỏ bớt nhiều Khóa học Thánh Kinh và Huấn Luyện Giáo Dân. Tôi cũng không còn đi đây đi đó cho các Khóa ở xa như trước. Nhưng tôi vẫn cố gắng duy trì 2 Lớp “Thánh Kinh một trăm tuần” tại Nhà Thờ Lạng Sơn và Học viện Mục vụ Sài-gòn. Tôi cũng nhận phục vụ Khóa “Tìm Hiểu Công Đồng Vatican II” cho các giáo lý viên cấp 3 cụm Nhà Thờ Tân Hương vào cuối năm. Tôi còn đang phụ trách một Khóa bồi dưỡng cho 15 anh chị em giáo dân, nhằm giúp họ biết cách soạn bài cho các buổi học Thánh Kinh 100 tuần để những người này sẽ thay thế tôi khi tôi nghỉ hưu.

3. Hằng tuần tôi tiếp tục soạn và gửi bài “Sống Lời Chúa Hôm Nay” và bài “Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật” cho nhiều người trong và ngoài nước, để giúp giáo dân hiểu và sống Lời Chúa trong tuần. Thỉnh thoảng tôi nhận được lời cám ơn của một người nào đó, chứng tỏ rằng cống hiến của tôi được đón nhận và sinh ích. Cảm tạ ơn Chúa!

Đó là những cách tôi đáp lại tình yêu và lời mời gọi của Chủ Vướn Nho.

IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con vinh dự được làm việc cho Vườn Nho của Cha.

Có lúc chúng con hăng hái làm việc, nhưng nhiều lúc chúng con lười biếng, ngại khó, không tích cực lao động cho Vườn Nho của Cha. Chúng con thật có lỗi với Cha. Nay chúng con quyết tâm lao động tích cực hơn cho gia đình chúng con được thăng tiến về mặt thiêng liêng, cho giáo xứ chúng con được phát triển về chiều sâu tâm linh, cho xã hội Việt Nam bớt tội ác và thêm lành mạnh. Xin Chúa giúp sức chúng con. Amen.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội