Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu Hiệp nhất: Ngày IV (21.1.2016)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 6871 | Cập nhật lần cuối: 1/21/2016 11:20:12 PM | RSS

Một dân tư tế được kêu gọi để rao giảng Tin Mừng

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến,

Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hiệp lời cầu nguyện và tạ ơn Thiên Chúa, vì nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta đã được đón nhận Lời cứu độ và được mời gọi đi vào trong mối hiệp thông với tất cả những ai cùng lắng nghe Lời ấy; nhờ đó, mỗi người chúng ta ngày càng xích lại gần nhau hơn trong sự hiệp nhất.

II. DẪN VÀO BUỔI CẦU NGUYỆN

Anh chị em thân mến,

Thánh Phêrô Tông Đồ đã nhắc nhớ các Kitô hữu tiên khởi rằng, trước khi gặp gỡ Tin Mừng, họ không phải là một dân; nhưng nhờ biết lắng nghe lời kêu gọi để trở thành giống nòi được Thiên Chúa tuyển chọn và đón nhận năng lực cứu độ của Thiên Chúa nơi Đức Kitô, họ đã trở thành dân thánh, dân riêng của Người (x. 1Pr 2,9-10). Thực tại này được diễn tả trong Bí tích Rửa Tội mà tất cả các Kitô hữu đã lãnh nhận.

Trong ngày thứ tư của buổi cầu nguyện cho sự hiệp nhất hôm nay, mỗi người chúng ta được mời gọi ý thức hơn về căn tính Bí tích Rửa Tội đã lãnh nhận, là được trở nên dân tư tế và được kêu gọi để rao giảng Tin Mừng và tiến tới sự hiệp nhất với tất cả những ai cùng đón nhận Bí tích ấy.

1. Mở đầu

Chủ sự: X Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

CĐ: Amen.

2. Lời nguyện với Chúa Thánh Thần

Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là hồng ân chứa đựng mọi hồng mà Thiên Chúa ban nhờ Đức Giêsu Kitô. Xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe tiếng của Ngài, để cùng nhau tiến bước trên con đường tìm về Chân Lý.

CĐ: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống trên chúng con.

Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Thần, là Đấng thực hiện các công trình của Thiên Chúa, là Thầy dạy cầu nguyện. Nhờ việc lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa, xin giúp chúng con bén rễ sâu vào Lời Hằng Sống để tiến đến tới sự hiệp nhất với những người cũng cùng lắng nghe Lời ấy.

CĐ: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống trên chúng con.

Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Thần là Lửa Tình Yêu, xin thanh tẩy chúng con khỏi những mối bất hoà, ghen ghét và chia rẽ, để chúng con được bước đi trong tình yêu Chúa, hăng say phục vụ Giáo hội và dấn thân mở rộng Nước Chúa.

CĐ: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống trên chúng con.

3. Lời nguyện giao hoà

Chủ sự: Để bước đi trên hành trình hiệp nhất, chúng ta cần hoán cải nội tâm, mở lòng đón hận ơn tha thứ của Thiên Chúa và chân thành làm hoà với anh chị em.

(Thinh lặng)

Xướng: Lạy Chúa, Chúa luôn mời gọi chúng con hiệp nhất với nhau, nhưng thường khi chúng con lại có những lời nói và hành động gây chia rẽ, bất hoà làm cản trở cho sự hiệp nhất. Xin Chúa thương xót chúng con.

CĐ: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xướng: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa mời gọi chúng con trở nên muối và ánh sáng cho thế gian qua sự hiệp nhất giữa các môn đệ của Chúa. Thế nhưng, vì tham vọng, kiêu căng, giả dối chúng con đã nhiều lần làm tẻ nhạt và lu mờ đi tình hiệp nhất giữa các Kitô hữu với nhau. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

CĐ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xướng: Lạy Chúa, Chúa đã ban Lời Hằng Sống cho chúng con. Thế nhưng, chúng con đã để cho những bận rộn và toan tính đời thường lấn át, đến nỗi Lời Chúa không thể lớn lên và sinh hoa kết quả nơi chính tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

CĐ: Xin Chúa thương xót chúng con.

4. Lời Chúa

St 17,1-8: “Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Ápram nữa, nhưng là Ápraham, vì Ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc.”

Tv 145,8-12: “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương.”

Rm 10,14-15: “Thế nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe?”

Mt 13,3-9: “Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.”

¤ Hát: LỜI CHÚA

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: “Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những gạt rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe.”

Đó là lời Chúa.

5. Lời gợi ý

Anh chị em thân mến,

Dụ ngôn “Người gieo giống” xem ra vừa ngược đời, vừa thất bại. Bởi vì, người chủ gieo hạt giống xuống mọi loại đất, cho dù nhìn thấy sự bất lợi trước mắt, nhưng ông cứ tung gieo mà không lo sợ thiệt hại, vì ông nhìn thấy những mảnh đất tốt đang chờ đợi những hạt giống để làm cho sinh lợi. Chính vì những mảnh đất đang chờ đợi này mà người chủ sẵn sàng để tung gieo những hạt giống cách quảng đại. Qua đó, Đức Giêsu muốn cho chúng ta thấy lòng quảng đạihy vọng của Thiên Chúa đối với con người chúng ta. Ngài không ngại khi gieo hạt giống Lời và ân sủng của Ngài vào lòng mỗi người chúng ta. Hạt giống ấy là Đức Giêsu Kitô, là Ngôi Lời, Con yêu dấu của Ngài.

Là Kitô hữu, chúng ta được hạt giống là chính Lời của Chúa gieo vào lòng chúng ta từ ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Chính nhờ Bí tích Rửa Tội mà tất cả chúng ta được trở nên một trong Chúa Kitô, là dân của Chúa và là hàng tư tế vương giả, được kêu gọi đi ra loan báo tình thương của Thiên Chúa cho mọi người. Trong công cuộc xây dựng tình hiệp nhất các Kitô hữu thì Lời Chúa chính là nền tảng của sự hiệp thông thực sự, cho dẫu sự hiệp thông ấy chưa trọn vẹn. Chính nhờ việc cùng chia sẻ các bản văn Kinh Thánh, chúng ta nghe biết về các hoạt động cứu độ của Chúa trong dòng lịch sử: dẫn đưa dân Ngài thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập, và nhất là hành động oai hùng của Ngài là cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, và mở ra một cuộc sống mới cho tất cả chúng ta. Chính Lời Chúa mới đủ sức làm cho chúng ta được sống dồi dào và hạnh phúc thật, giúp chúng ta sống lời kêu gọi của Bí tích Rửa Tội, đồng thời vươn đến sứ mạng và sự hiệp nhất cao cả hơn.

Cũng thế, trong đời sống cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta, mỗi anh chị em là một nhân chứng sống động về tình yêu và lòng quảng đại của Thiên Chúa, khi Người kêu gọi chúng ta trở thành môn đệ của Người. Một khi chúng ta đã lãnh nhận nhưng không tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta cũng phải biết chia sẻ và quảng đại trao ban những ân huệ cao quý ấy cho những người khác. “Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi” (1Ga 4,18). Tình yêu chân thật thì biết đón nhận và trao ban. Những hành động, những thái độ, những cử chỉ yêu thương được chia sẻ trong các công việc bác ái, sẽ làm nẩy sinh nhiều hành động yêu thương khác. Trong các hoạt động hay sinh hoạt hằng ngày, dù công khai hay âm thầm, dù to lớn hay nhỏ bé, kể cả những khó khăn và đau khổ của cuộc sống, tất cả chúng ta đều được mời gọi để gieo rắc niềm hy vọng. Trên những mảnh đất khô cằn tình người, chúng ta được Đức Kitô kêu mời trồng tỉa từng hạt giống của yêu thương. Trên những vùng đất khô sạn tin yêu, chúng ta được Đức Kitô kêu mời gieo rắc niềm hy vọng. Ước gì từng giây phút, từng năm tháng trong cuộc đời, chúng ta tin tưởng rằng sức sống hy vọng sẽ bừng lên, và yêu thương sẽ đơm bông kết trái dồi dào.

Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu Hiệp nhất: Ngày IV (21.1.2016)

6. Lời mời gọi hồi tâm

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa rất rộng rãi và hào phóng trong việc trao ban Lời Hằng Sống của Ngài cho con người. Lời Chúa là Lời hành động, Lời để sống chứ không chỉ để suy niệm. Vì thế, Đức Giêsu mong muốn mỗi người chúng ta cũng mang trong mình tâm tình của người mang hạt giống đi gieo, tức là gieo trong hy sinh, vất vả, không tính toán hơn thiệt, không ích kỷ nhỏ nhen. Bổn phận của người môn đệ chính là mau mắn lên đường, biết tận dụng mọi thời gian, phương tiện để miễn sao Lời Chúa được loan xa tới mọi nơi, mọi chốn, không phân biệt giàu nghèo, giai cấp, địa vị, màu da, sắc tộc… vì Thiên Chúa “cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mt 5,45).

Trong những giây phút hồi tâm này, chúng ta cùng nhìn lại mảnh đất tâm hồn của chúng ta được Lời Chúa gieo xuống hôm nay thuộc mảnh đất nào? Chúng ta đã để cho những tham vọng nào, những thứ cạnh tranh, ganh đua nào, những kiêu căng giả dối nào làm lu mờ lời loan báo Tin Mừng của chúng ta?

¤ Hát suy niệm:

LẮNG NGHE LỜI CHÚA - Nguyễn Duy

7. Lời nguyện cậy trông

Chủ sự: Lạy Chúa, Lời Chúa là nền tảng đức tin cho đời sống của các Kitô hữu. Xin cho mỗi Kitô hữu biết ý thức tầm quan trọng của Lời Chúa, mà năng đọc, suy gẫm và đem ra thực hành trong đời sống thường ngày.

CĐ: Xin làm cho dân Chúa được thánh thiện và nên một trong Đức Kitô.

Xướng: Lạy Chúa, những cuộc chiến tranh, xung đột và lạm dụng đã gây tổn thương cho đời sống tình cảm và tương quan của chúng con. Xin giúp chúng con biết sống tinh thần hiệp nhất, sẻ chia cùng nhau, để những tổn thương trong lịch sử, nơi sắc tộc và ý thức hệ vốn làm biến dạng xã hội chúng con, có thể được chữa lành.

CĐ: Xin làm cho dân Chúa được thánh thiện và nên một trong Đức Kitô.

Xướng: Lạy Chúa, nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng con được trao ban sứ vụ ngôn sứ, tư tế và vương đế. Xin đừng để chúng con bỏ quên các sứ vụ của mình, đặc biệt trong sứ vụ ngôn sứ là loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

CĐ: Xin làm cho dân Chúa được thánh thiện và nên một trong Đức Kitô.

8. kinh Lạy Cha

9. Lời nguyện kết

Chủ sự:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán rằng mọi người sẽ biết chúng con là môn đệ của Chúa nếu chúng con yêu thương nhau. Xin cho chúng con, được kiện cường nhờ ân sủng Chúa, có thể hoạt động không mệt mỏi cho sự hiệp nhất hữu hình của Giáo hội Chúa, để Tin Mừng mà chúng con được mời gọi loan báo cũng sẽ được thể hiện trong cả lời nói và việc làm của chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

CĐ: Amen.

10. Lời chúc lành kết thúc

Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em.

CĐ: Và ở cùng cha.

Chủ sự:

“Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng” (Mt 5, 6).

Xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

CĐ: Amen.

Chủ sự: Chúc anh chị em ra về trong bình an của Đức Kitô.

CĐ: Tạ ơn Chúa.

11. Lời ca dâng Mẹ

NGUỒN CẬY TRÔNG - Hoàng Vũ

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn