TTMV: SH chuyên đề "Thi ca trong việc sống các giá trị Tin Mừng"

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1217 | Cập nhật lần cuối: 4/1/2022 11:27:27 PM | RSS

Sáng thứ Bảy, ngày 21.9.2019, tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn, CLB Đồng Xanh Thơ Sài Gòn tổ chức buổi Hội thảo chủ đề: "Thi ca trong việc sống các giá trị Tin Mừng"

Nhà Thơ Dzuy Sơn Tuyền giới thiệu quan khách:

- Lm Linh Hướng Đồng Xanh Thơ SG, Lm PX Bảo Lộc, Giám học HVMV SG.

Ngoài các thành viên Đồng Xanh Thơ thường xuyên sinh hoạt hôm nay có thêm:

  • 3 Văn, Thi sĩ đoạt Giải trong “Viết Văn Đường Trường” do Lm Trăng Thập Tự, GP Qui Nhơn giới thiệu về tham dự.
  • Các học viên của TTMV
  • Lm Phêrô Hoàng Đình Thành (TTMV)
  • Thầy dạy Thư Pháp Hồ Quang Trung
  • Nữ tu Maria Lê Vân, dòng Vinh Sơn
  • Cùng thân hữu của các nhà thơ

Khai mạc chương trình, Lm Linh hướng Phanxicô Xaviê cầu nguyện, xin Chúa thánh hóa cho buổi thuyết trình Thi ca được tràn đầy Thần Khí của Chúa lan tỏa đến nhiều người để họ cảm nhận được “Trong Thi Ca vẫn có Lời Chúa dìu dắt, nhắc nhở ta luôn cậy dựa vào Ngài”.

Mở đầu buổi thuyết trình là Thầy Anthony Nguyễn Hữu Tài, có bút danh là Tri Ân, với chủ đề: “Sống Giá Trị Tin Mừng Bằng Nhịp Rung Thi Ca Của Lời Tạ Ơn”

Phần 1: Tạ Ơn là gì?

Tạ Ơn là sự biết ơn, trên phương diện đạo đức, Biết Ơn là cơ sở để hình thành và nuôi dưỡng các tâm niệm lành, các hành động thiện và những suy nghĩ tích cực. Một hành vi thật nhân văn, diễn tả ý thức hiểu biết, càm nghiệm nồng nàn về Gratia, khiêm nhu ở mọi thời mọi nơi:

Lời Chúa khuyên dạy chúng ta
Nên tạ ơn Chúa trãi qua mọi điều
Vui buồn, phước họa bao nhiêu
Tin rằng Chúa biết những điều xảy ra.

Nhà Thơ còn suy nghĩ nhiều lòng biết ơn của Thánh Phaolô về Chúa Ba Ngôi. Chính Thánh Nhân là người đã cất cao lời cảm tạ Chúa thay cho con cái của mình: “Tôi hằng cảm tạ Thên Chúa của tôi vì anh em, về Ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Ki-tô Giêsu.

Tạ Ơn Ba Ngôi
Đội Ơn Chúa Cả Ba Ngôi
Dựng nên muôn vật cho tôi hưởng dùng
Chúa là vô thủy vô chung
Thường sinh thường vượng, không cùng không sai.
Chúa là toàn đức toàn tài
Suốt trong trời đất không ai ví tầy.

Qua sự trình bày trên, Nhà Thơ thấy bổn phận là phải dùng những gì có thể… để trình bày:

Phần 2: Vì sao ta phải Tạ Ơn Chúa?

Vì Thiên Chúa luôn ban ơn giáng phúc, nên việc Tạ Ơn là việc chúng ta phải làm thường xuyên, liên lỉ… như Thánh Phaolô đã dạy: “Hãy tạ Ơn trong mọi hoàn cảnh” vì “Đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giêsu”.

Trong Kinh Phụng vụ Thánh Thể, Giáo Hội còn dạy: “Thật ra, Cha không cần chúng con ca tụng, nhưng được Tạ ơn Cha lại là một Hồng ân cao cả, vì những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Cha, nhưng đem lại cho chúng con Ơn Cứu độ muôn đời”:

Trong Đức tin chúng ta cần cảm tạ
Về Ơn lành, cứu rỗi Chúa đã ban
Về tình yêu, về chăn sóc, bảo toàn
Về an ủi, về bao che, dẫn dắt.

Hãy tạ ơn, khi Bình minh chim hót
Hãy tạ ơn, khi lá rụng hoàng hôn
Hãy tạ ơn, khi biển nổi sóng cồn
Khi hoa nở, trời thanh trong gió mát.

Hãy cảm tạ, cùng trăng sao trời đất
Hát reo mừng, chúc tụng Đấng đại năng
Hãy hân hoan, ca tụng Chúa vĩnh hằng
Được tôn thánh, hiễn vinh ngàn muôn thuở

Cùng lúc biểu lộ Tạ ơn, chúng ta nên biểu lộ lòng biết ơn một cách khiêm tốn như: Noi gương Chúa – Chầu Thánh Thể - Lắng nghe Mẹ Maria mời gọi luôn tham dự Thánh Lễ, nhận Phép Hòa giải, làm việc bác ái v.v..

Phần 3: Tạ Ơn Chúa Như Thế Nào?

Tạ Ơn, đúng hơn là nhìn nhận ơn Chúa ban, và đón nhận Ân Sủng nhưng không của Ngài:

Chúa ơi con mãi tôn thờ
Tung hô danh Chúa, lời thơ hát mừng
Noi gương bao đấng anh hùng
Con tạ ơn Chúa ngàn trùng chí công…

Phần 4: Diễn Tả Tạ Ơn Trong Đời Sống Hằng Ngày

Nhờ Ơn Chúa quan phòng chúc phúc, gìn giữ mà giờ đây chúng ta có mặt nơi đây để chia sẻ tâm tình Tạ ơn:

Tạ ơn ca ngợi tháng ngày
Lắng nghe tiếng Chúa, miệt mài làm theo
Để cho Chúa nắm tay chèo
Bình an, chẳng sợ, vượt đèo núi sông…

Muốn được như vậy con luôn luôn nhờ Ơn Chúa:

Giúp con biết sống ân cần
Đổi thay tim mới, muôn phần tin yêu
Dẫu cho sóng ngã muôn chiều
Xin người hãy nhớ tình yêu của Ngài
Vẫn yêu thương vẫn miệt mài,
Từng ngày đổi mới, thiên thai tìm về.
Cuộc sống dẫu lắm ê chề
Nhưng Hồng Ân Chúa vẫn kề bên con…

Và Thi sĩ kết thúc buổi thuyết trình bằng bài Ca “Magnificat” và “Tình Yêu Chúa Cao Vời”. Để Cảm Tạ tình Chúa luôn dõi mắt theo ta, yêu thương và hiến thân mạng sống mình vì chúng ta.

Thi sĩ Tiếng Vọng ngâm bài Thơ: “Lệnh Truyền Fatima” của Tri Ân

Thuyết trình viên thứ hai là Thi sĩ Maria Xuyến với chủ đề:

“Tiếng reo trong lời tình yêu và ánh sáng”

Không thể nói “Tin Mừng” khi tin đó không tác động và ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của chúng ta từ giai điệu trầm sang gia điệu bổng.

Vì thế “Tin Mừng đã làm “Chiên Lạc” nghe được tiếng gọi thiết tha của “Lời”. Tiếng gọi ấy đánh động và thôi thúc đi tìm lẽ sống đích thực cho cuộc đời mình:

Hành Trình vời vợi đoạn trường
Quyết tìm cho được nẻo đường mà đi

Từ đó tác giả khám phá ra: cuộc đời chúng ta là một giai điệu mà Thiên Cháu đang cùng ta song tấu. Ngài dịu dàng dạo muôn khúc Hống ân, còn chúng ta phụ họa bằng những lời ca vâng phục. Tác giả vui sướng reo lên trong bản giao hưởng bất tận:

Hồn con Ân thánh chứa chan
Tình xuân trong vắt hương trần tỏa bay

Lời – Tin Mừng giải thoát ta ra khỏi cái tôi hạn hẹp, vị kỷ, để đưa ta bước vào đời sống mới, sự sống triển nở trong hoa trái của Thần Khí, của Tám Mối Phúc Thật:

Tin Mừng Lời Chúa con say
Tin Mừng chạm tới ánh hồng chiếu soi

Nhắc nhở chúng ta hãy lắng nghe tất cả nhịp rung về những gì liên quan đến Thiên Chúa. Ngài đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường… trên mọi cung bậc của cuộc sống để từ đó ta mãi tươi trẻ trong ơn Cứu độ của cuộc sống vĩnh hằng:

Huyền nhiệm thay!
Lới Tình yêu
Lời Thầy Chí thánh
Chạm vào hồn con
Khai mở trí tâm con
Huyền nhiệm thay!
Lời Thiêng – Lời Ánh sáng
Chạm vào con
Tim chai hóa thịt mềm
Cho con biết sẻ chia người cùng khổ
Hiểu nỗi đau kẻ cô cực lầm than
Huyền nhiệm thay lời chân lý khai quang
Cho con biết cảm thông
Cậy trông, hy vọng.
Tạ Ơn Chúa!
Lời đường sự thật
Giữ gìn con,
Giải thoát con khỏi tội lụy đoạn trường
Cho đời con
Dù buồn vui sướng khổ!
Vẫn bình yên

Ôi! Lời Thiêng, Lời Thánh khiết
Ngát hương thơm
Rộn rã nhịp cung đàn
Dâng khúc hát
Mùa yêu cháy bỏng.

Bài thơ này đã dược “người bạn đời” của tác giả Maria Xuyến là anh Tuyên phổ nhạc, anh vừa Đàn vừa Hát cho mọi người cùng nghe.

Đó cũng là giai điệu kết thúc buổi thuyết trình của Maria Xuyến .

***********************************************

Thuyết trình viên thứ ba là Thi sĩ Phạm Thị Kim Hải qua chủ đề:

“Dệt thơ trong việc sống giá trị Tin Mừng qua tinh thần nghèo khó”

Thi sĩ bày tỏ: Chúa Giêsu không giới thiệu hạnh phúc theo kiểu con người. Những Mối Phúc trong bát Phúc chính là các giá Trị Tin Mừng. Tinh thần Phúc Thật Tám Mối đưa tác giả sống gần Chúa hơn, đầy Ân sũng qua những việc làm của tác giả.

Thi ca Công giáo giúp tác giả yêu tinh thần khó nghèo, mong muốn được đi đến với tha nhân, bằng đủ mọi cách… phối hợp với các Sr Dòng Vinh Sơn tác giả thường xuyên thăm viếng giúp đỡ anh chị em nghèo nàn thiếu thốn:

Sống trong niềm vui người Ki-tô.
Bất chấp gian nan đời đẩy xô.
Hãy tìm Thiên ý mà no thỏa.
Người nghèo luôn được Chúa thương lo.

Khi sống Tin Mừng bằng đời sống khó nghèo, im lặng, phó thác… sẽ thấy tâm hồn bình an, hoan lạc…

Con tìm Chúa khi hồn tơi tả
Chúa giang tay êm ả đón mời
Ngài lau những giọt lệ rơi
Với lòng thống hối thành lời kinh dâng.

Với tinh thần “sống vì người nghèo”, Tác giả dành trọn thời gian còn lại của cuộc sống, vượt qua những khó khăn, bịnh tật, sức khỏe… để mong đem lại những niềm vui nho nhỏ cho từng người khó nghèo, tác giả cũng rất bất ngờ khi gặp những bàn tay nối dài cùng tấm lòng như mình, nên tác giả đã viết lên những lời Cám ơn:

Xin cám ơn những tấm lòng quảng đại
Đã cho đi tất cả của riêng mình
Cùng thời gian và với những hy sinh
Để tiếp sức người nghèo thêm hy vọng.

Xin cám ơn những người quên cuộc sống
Đang hy sinh gieo hy vọng cho đời
Thực hiện YÊU cho tất cả vì NGƯỜi.
Ai bất hạnh cần những lời an ủi…

Dệt Thơ và Cầu nguyện cùng Chúa sống tinh thần khó nghèo:

Bẻ ra chia sẻ ân son
Bẻ ra không thể mài mòn giàu sang
Trao đi dư dật tràn đầy
Trao đi đổi lấy ân hoàng trời cao…

Cảm nhận lòng yêu thương của Thiên Chúa đến với con cái trần gian, mà lòng con cái thì quá hẹp hòi…

Sự tốt lành của Ngài đã chạm đến con
Ngài đã chọn hình hài trè sơ sinh quấn khăn trong máng cỏ
Là dấu hiệu để con nhận rõ
Cái nghèo của Ngài làm con được giàu sang…

Hay:

Chén đắng Calve Ngài uống hết héo hon
Để chén đắng đời con trở thành chén tình yêu trào ơn cứu rỗi
Khi cái ác lên ngôi dã man tăm tối
Đi vào cuộc sống của Ngài
là lúc Chúa giúp con thoát khỏi ách Satan.

Chúa mời gọi hãy mang ách nhẹ nhàng
Là Chúa giúp con thêm “Cái Nghèo Giàu Sang” của Chúa!
Chúa Thánh Thần Ngài ban thêm nữa
Ngài giúp con hoàn thiện mỗi ngày hơn.

(“Cái Nghèo Giàu Sang”, viết theo bài suy niệm của Đức Bênêđictô XVI)

Thi sĩ Kim Hải kết thúc bằng cách mở laptop cho hội trường nghe bài Thơ “Lặng” đã được nhạc sĩ Hà Xuân Huy phổ nhạc.

… Lặng đi để thấy khắp nơi
Người nghèo chính Chúa đang thời khổ đau
Giúp con khi nhận Ân sâu
Biết đem chia sẻ dãi dầu tha nhân…

* Xin nhấn vào đây để nghe bài hát “Lặng”

Có 3 chia sẻ và cảm nhận:

  • Nữ tu Maria Lê Vân dòng Vinh Sơn cùng hoạt động công tác Từ Thiện với nhà Thơ Kim Hải, được Kim Hải mời đến tham dự: “Soeur hết lời khen ngợi Nhà Thơ Kim Hải về tinh thần yêu thương, chăm nom người nghèo, bất hạnh,…nơi những Mái ấm của các Soeur phụ trách. Hôm nay lại chứng kiến tác giả thuyết trình về thơ của mình, Soeur hết sức xúc động và thán phục tài năng của tác giả. Lần đầu Soeur đến buổi hội thảo Thi ca này, nên Soeur ước mong được đến mãi những lần sau, và xin giới thiệu cho nhiều người hưởng ứng những buổi Thi ca tốt đẹp này.
  • Thầy Dạy thư Pháp Hồ Quang Trung, rất cảm kích buổi hội thảo Thi Ca lần đầu tiên tham dự, đặc biệt là trong CLB Đồng xanh Thơ SG còn có những người phổ Thơ thành Nhạc và trình bày rất hay. Điều này rất hợp với Thầy vì Thầy cũng thường xuyên phổ Thơ thành Nhạc.
  • Chị Đỗ Thị Thùy Hương: Rất cám ơn được mời tham dự buổi “Thi ca Trong Việc Sống Giá Trị Tin Mừng qua Tinh Thần Nghèo Khó” này. Xin Chúa ban cho cộng đoàn niềm vui, sự an lành và phù trợ cho công việc mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

Giao lưu với 3 tác giả giải: “Viết Văn Đường Trường” .

- Ban trẻ Hoàng Thị Huyền:

Tác giả được Giải “Viết Văn Đường Trường” ở Qui Nhơn, tuy cũng là giới trẻ của TGP Sài Gòn nhưng là lần đầu tiên làm quen với Đồng Xanh Thơ SG, suy nghĩ của tác giả như sau:

“Nếu có cơ hội để ở trần gian này đến ngày ở độ tuổi như các cô chú bây giờ, con ước mình cũng được một nơi để vừa được sống đam mê, vừa loan báo Tin Mừng. Con cám ơn vì cơ hội hôm nay. Chúc các cô chú nhiều Hồng ân, nhiều sức khỏe và mong rằng nhiều gương mặt trẻ xuất hiện trong nhóm. Nếu sau này có các bạn trẻ như con xuất hiện, có nhiều điều non trẻ. Không vừa lòng các Cô Chú xin các cô chú cũng thương yêu đón nhận.

- Nữ tu Anna Nguyễn Bích Hợp, Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức:

Nữ tu đã được khá nhiều giải “Viết Văn Đường Trường” về Truyện Ngắn trong nhiều năm, được đăng trên báo Mục Đồng. Hằng năm vẫn về Qui Nhơn mỗi lần Họp mặt nhân dịp Giỗ Hàn Mạc Tử. Nữ tu được Lm TTT mời viết truyện Thiếu nhi cho Báo Mục Đồng.

- Thầy Phaolô Trần Trung Hậu cũng được một lần nhận Giải Văn. Thầy tâm sự viết không hay lắm, nhưng sẽ cố gắng nhiều hơn.

Sau phần trao lưu bút cho 3 Tác giả trong “Giải Văn Đường Trường”, Lm. Phêrô Hoàng Đình Thành nói đôi lời chia sẻ, Ban Phép Lành và chụp hình lưu niện trước khi chia tay.

Đồng xanh Thơ và nhà Thơ Kim Hải mời tất cả anh em dùng bữa cơm thân mật tại căn-tin TTMV thật vui.

Một buổi hội thảo về “Thơ Nhà Đạo” thật súc tích và nhiều ơn ích. Ước mong mỗi ngày CLB Đồng Xanh Thơ có nhiều người góp Thơ, góp mặt đông hơn.

Hoa Vàng

Nguồn: tgpsaigon.net

-----------------------------

Hình ảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

SHCĐ: Thi ca trong việc sống giá trị Tin Mừng (21.9.2019)