Chúa là nguồn vui của con - Tưởng nhớ đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1274 | Cập nhật lần cuối: 5/18/2019 4:00:31 PM | RSS

Chúa là nguồn vui của con

Tưởng nhớ đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (1944-2018)

Cách đây đúng một năm, ngày 7 tháng 3 năm 2018, trong chuyến Ad Limina của Hội đồng Giám mục Việt nam tới Vatican, cũng là chuyến đi cuối cùng, chuyến đi tới thành đô thiên quốc của Đức Tổng Phaolô kính yêu. Giờ đây, chúng ta tưởng nhớ đến ngài, cùng ngài để tạ ơn Chúa về 74 năm làm người và làm con Chúa, 48 năm linh mục và 19 năm giám mục trong cuộc đời dương thế này.

Cảm ơn Chúa đã ban cho ngài, một nhà thần học tín lý, hiểu biết cách riêng về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, qua những giáo huấn và tác phẩm để lại cho hậu thế. Chính niềm say mê Chúa Ba Ngôi đã giúp ngài xác tín rằng, chỉ có Chúa mới là nguồn vui đích thực của lòng mình, như khẩu hiệu giám mục ngài chọn: Ad Deum Laetitiae Meae (Tv 42, 4).

Tuy là người con trai duy nhất trong gia đình, ngài đã từ bỏ mọi sự thế gian mà dâng mình cho Chúa, trong ơn gọi linh mục, rồi giám mục. Phải chăng chính tình yêu nhiệm mầu của Chúa Ba Ngôi đã quyến rũ, và chiếm trọn vẹn con người của ngài? Khám phá chân lý này đã làm cho đời sống ngài trở thành cuộc đời của niềm vui. Có lẽ những ai đã từng gặp gỡ, tiếp xúc và có những cuộc trò truyện cá nhân với ngài, sẽ rất dễ nhận ra niềm vui sâu thẳm nơi ngài, cảm nhận sự dễ thương dễ mến và cả dễ gần của ngài.

Phải chăng, vì là người của mọi người, nên ngài vui với người ủng hộ và người chống đối mình, với người hiểu lầm lẫn người đồng cảm, với người chụp mũ cũng như người ngả mũ, với người giàu và cả người nghèo, với người sang lẫn người hèn, với người thánh thiện cũng như người được coi như tội lỗi? Vì thế, mà ngài đã trở nên con người của đối thoại, tha thứ, yêu thương, chân thành, hòa giải, hiệp nhất và cầu nguyện liên lỷ…

Ấn tượng, đối với tôi, không chỉ những hình ảnh đẹp khi ngài cầu nguyện một mình tại Vatican, mà còn chứng kiến ngài cầu nguyện trong nhiều lần đi chung xe với ngài; và dù đi đâu, nếu tối đó có giờ chầu chung của gia đình Tòa TGM, ngài cũng cố về cho kịp tham dự giờ chầu Thánh Thể quý báu này.

Chúng ta được nhắc nhớ về sự khôn ngoan đích thực trước cuộc ra đi của ngài, mà nhiều người xem là đột ngột. Tuy nhiên, có lẽ đối với Đức Tổng, không có gì đột ngột cả, bằng chứng là ngài đã trầm mặc cầu nguyện trong chuyến Ad limina, ngài muốn gặp Chúa cùng mọi người qua bí tích hòa giải. Và nhất là vì đối với ngài, Chúa luôn là nguồn vui của con, nên về bên Chúa phải là một hạnh phúc, một niềm vui sâu xa.

Chúng con xin cảm ơn Đức Tổng về sự cống hiến cho Giáo hội và Tổng giáo phận Sài Gòn. Chúng con cảm ơn Đức Tổng về tất cả những gì ngài đã để lại cho hậu thế trong các lĩnh vực, nhất là gương sáng của một người môn đệ có Chúa là tất cả nguồn vui. Chúng con cảm ơn Đức Tổng về tất cả những gì ngài đã làm cho từng người chúng con, nhất là cho chính con...

Với tất cả niềm tin, hy vọng và niềm vui, chúng con xin phó dâng ngài cho tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và, xin Đức Tổng cầu nguyện cho chúng con, để mỗi người chúng con cũng nghiệm được rằng, chỉ có Chúa và nơi Chúa, chúng con mới có nguồn vui đích thực mà thôi. Để, không chỉ ở đâu có tu sĩ ở đó có niềm vui, mà cả, ở đâu có Kitô hữu thì ở đó sẽ có niềm vui. Nhờ đó, chúng con sẽ luôn tự hào và vui tươi vì mình là người Công giáo, là con của Chúa - người luôn mang niềm vui, bình an đến cho người khác. Xin Chúa luôn là nguồn vui tràn trề và vĩnh cửu của chúng con hôm nay và mãi mãi.

Chúa là nguồn vui của con - Tưởng nhớ đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

Lạy Chúa, Chúa là nguồn vui vô tận của Đức Tổng, chắc chắn Chúa biết rõ, Đức tổng đã luôn cố gắng hết khả năng, dưới mọi chiều kích, để lan tỏa niềm vui vô biên của Chúa đến cho mọi người ở đời này, thì chúng con nài xin Chúa nhân hậu từ bi ban thưởng cho ngài niềm vui vĩnh cửu trong cung lòng Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.

Người con hèn mọn

--------------

Video: Thánh Lễ Giỗ đầu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (7.3.2019)

TTMV: Thánh Lễ Giỗ đầu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (7.3.2019)

Hình ảnh Thánh lễ Giỗ đầu Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (7.3.2019)

Chúa là nguồn vui của con - Tưởng nhớ đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc