10 Lời hay ý đẹp của thánh Teresa Calcutta

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2868 | Cập nhật lần cuối: 2/8/2017 12:17:40 AM | RSS

Ngày 4.9.2016 vừa qua, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chủ sự nghi thức tuyên phong hiển thánh cho Chân phước nữ tu Têrêxa Calcutta (1910-1997), được cả thế giới quen gọi là Mẹ Têrêxa Calcutta. BBT xin gửi đến quý độc giả 10 lời hay ý đẹp của Mẹ.

1. Sự nghèo khó khốn cùng nhất là nỗi cô đơn và cảm giác không được yêu thương.

The most terrible poverty is loneliness and the feeling of being unloved.

2. Nếu bạn phán xét người khác, bạn chẳng còn thời gian để yêu thương họ nữa.

If you judge people, you have no time to love them.

3. Quan trọng không phải chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta dành bao nhiêu yêu thương để cho đi.

It's not how much we give but how much love we put into giving.

4. Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại.

Not all of us can do great things. But we can do small things with great love.

5. Hãy tận tâm với những điều nhỏ nhặt, bởi điểm mạnh của bạn nằm ở đó.

Be faithful in small things because it is in them that your strength lies.

6. Chúng ta cảm thấy điều chúng ta đang làm chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng đại dương sẽ ít hơn nếu thiếu đi giọt nước ấy.

We ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean. But the ocean would be less because of that missing drop.

7. Nếu bạn không thể làm trăm người đỡ đói, chỉ cần một mà thôi.

If you can't feed a hundred people, feed just one.

8. Bạn có thể làm gì để xây dựng hòa bình thế giới? Hãy về nhà và yêu thương gia đình của mình.

What can you do to promote world peace? Go home and love your family.

9. Lời tử tế ngắn gọn dễ nói nhưng âm vang của nó thực sự vô tận.

Kind words can be short and easy to speak but their echoes are truly endless.

10. Ngày hôm qua đã đi rồi. Ngày mai còn chưa tới. Chúng ta chỉ có hôm nay. Hãy bắt đầu thôi.

Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We have only today. Let us begin.

10 Lời hay ý đẹp của thánh Teresa Calcutta

Thánh Teresa Calcutta

Magnificat (sưu tầm)