Vác thập giá theo Chúa: Suy niệm lễ các Thánh tử đạo Việt Nam

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 440 | Cập nhật lần cuối: 12/20/2021 12:36:40 PM | RSS

"Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo."

Vừa rồi tôi ghé thăm một người quen bị ung thư vừa mới được xuất viện cho về nhà. Không lẽ đây là thập giá Chúa trao cho anh ta? Cứ mỗi khi gặp khó khăn bế tắc, hay bị một bệnh nan y nào đó, hoặc một người thân thường không may qua đời... là cho rằng đó là thập giá Chúa gởi đến nên phải cố mà vác thôi. Tôi nghĩ Chúa không hề muốn con người đau khổ và chết chóc, mà ngược lại Chúa muốn cho con người được hạnh phúc, và là hạnh phúc bên Chúa. Ađam và Eva trong vườn địa đàng đâu có gì phải buồn phiền, đâu có đau khổ và đâu có chết. Chỉ vì họ trong một thoáng chốc chỉ nhìn về mình, chỉ biết có mình, muốn mình tuyệt đối như ngang bằng hoặc hơn Thiên Chúa. Thế là họ nhận ra bản chất của mình chỉ là tạo vật, thấy mình trần truồng, xa rời vườn địa đàng và Thiên Chúa, để rồi nhận lấy đau khổ và chết chóc. Suy niệm câu Phúc âm này, thập giá có ý nghĩa cao cả hơn nhiều.

Theo Thầy, phải nhìn vào Thầy và học nơi Thầy. Chúa Giêsu cũng đã lo buồn đến nổi phải đổ mồ hôi máu khi nhận biết sẽ phải gánh vác thập giá. Nhưng Chúa từ bỏ mình mà xin vâng ý Cha. Thập giá Chúa chất chứa toàn bộ tội lỗi, đau khổ của nhân loại. Chúa Giêsu gánh vác nỗi đau của con người tội lỗi, đã khóc thương cho dân và thành Giêrusalem, và đứng trước cái chết của Lazaro, Chúa cũng đã khóc vì cái chết đã để lại bao đau khổ cho con người. Thập giá Chúa mang hy vọng, niềm tin và ơn cứu độ cho nhân loại. Thập giá Chúa là để làm vinh danh Cha.

Tôi chợt nghĩ người ngoại đạo có lẽ nghĩ là ông Giêsu này dở hơi. Làm vua không muốn lại chọn con đường chịu tử hình. Vui sướng bản thân không muốn lại đi gánh hết đau khổ và tội lỗi nhân loại để rồi phải chịu chết thảm bại. Đúng là ách giữa đàng mang quàng vào cổ. Những người tin và học nơi Chúa Giêsu, cũng mạnh dạn như Thầy của mình mà gánh lấy ách giữa đàng mang quàng vào cổ. Mẹ Têrêsa Calcutta cũng đau nỗi đau của những người nghèo khổ, đói rách, già yếu, bệnh tật, vô gia cư..., và mang họ về mà chăm sóc. Đức cha Jean Cassaigne cũng đau nỗi đau bị xã hội ruồng bỏ của những người phong hủi mà lập trại cùi để mang họ về chăm lo và chữa trị cho họ. Đó là vì các Ngài biết từ bỏ chính mình và vác thập giá mình gánh lấy nỗi đau của đồng loại mà mang đến hy vọng và niềm tin cho họ. Tất cả là để vinh danh Thiên Chúa.

Còn chúng ta trong đời thường thì sao? Không than thân trách phận mà biết hy sinh quên mình để đồng cảm và chia sẻ đau khổ với người khác cũng là đang vác thập giá mình hằng ngày, thập giá mang niềm vui và ủi an, manh tình thương và bình an cùng niềm tin và hy vọng. Có một chị có một đứa cháu đang rối bời tâm can vì nợ nần, dang cùng đường vì bao chủ nợ bủa vây. Chị đã đau và đã khóc, nhưng lại quên mình, dù nghèo cũng tìm cách mang tiền về giải vây cho nó mà còn lo cơm ăn áo mặc cho nó. Chị đang vác thập giá mình hằng ngày, thập giá mang tin yêu, để rồi người cháu đã biết quay đầu lại với niềm tin và với Chúa.

Vác thập giá theo Chúa: Suy niệm lễ các Thánh tử đạo Việt Nam

Các thánh tử đạo là những người gieo hạt giống Đức Tin tuyệt vời. Từ bỏ chính mình và can đảm vác thập giá trong cuộc đời để làm chứng cho Chúa. Dù sống hay chết luôn để làm vinh danh Chúa. Thập giá của các vị tử vì đạo mang hạt giống đức tin cho những thế hệ sau.

Lễ các thánh tử đạo Việt Nam

Tâm Trang