Ba người Mẹ
Từ năm 1914, với tuyên bố Tổng Thống Woodrow Wilson, Chúa nhật thứ hai trong tháng Năm đã trở nên Ngày của Mẹ, và ngày càng có nhiều quốc gia và dân tộc hưởng ứng việc cử hành ngày tri ân mẹ. Tháng Năm cũng là tháng người Công giáo dâng kính Mẹ Maria và ngày 13.5.1917, là lần đầu tiên Đức Mẹ hiện ra với ba chị em Lucia, Jacinta và Francisco, ở sườn đồi Cova da Iria, Fatima, sau khi các em đọc kinh Mân Côi.
Những sự trùng hợp quan phòng và ý nghĩa này trong tháng hoa dâng kính Mẹ Chúa Giêsu khiến chúng ta được thúc đẩy nghĩ về 3 người mẹ trong cuộc đời Kitô hữu.
1. Mẹ tôi
Tôi biết mẹ và mẹ biết tôi. Sự kiện thoạt tưởng như thường tình này lại là một hồng ân tình yêu lớn lao mà không phải ai cũng nhận được. Bao anh chị em mồ côi đang sống quanh ta không cảm nhận được tình mẫu tử huyết thống như tôi.
Cá tính, nhân cách, tư chất… mà mỗi người đang thủ đắc hôm nay là kết tinh của chuỗi yêu thương, giáo dục, chăm sóc… mà nếu thiếu vắng tình thương và sự hiện diện của mẹ, thì đời sống tâm lý-tình cảm của ta rất khó được quân bình.
Vì thế, tôi cần là người chuyển tải tình mẫu tử đã cảm thụ -như một ân tình- đến những anh chị em thiếu vắng tình mẹ. Là người nữ độc thân thánh hiến, tôi có thể sống và biểu hiện tình mẫu tử tinh thần đối với bao anh chị em trẻ nhỏ hơn mình.
Nếu ở trong tình cảnh xa mẹ hay không biết đến người đã hạ sinh ra mình trên cõi đời này, tôi cũng không hoàn toàn mồ côi. Vì sao? “Này là Mẹ con!” Thầy Giêsu đã trao ban cho người môn đệ mọi thời Mẹ của Người.
2. Mẹ chúng ta
“Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn”
“Kìa ai thiếu vỗ về người mẹ… về đây mẹ sẽ thương yêu…”
Mẹ “soi lối cho con lúc vượt biển thế gian…”
Làm sao ta lại có thể và cảm thấy cô đơn khi Mẹ luôn đứng đó.
Đau khổ, tổn thương của ta có thấm gì so với nỗi đau khôn nguôi của Mẹ dưới chân thập giá năm xưa và ngay cả hôm nay, khi con cái mẹ vẫn tiếp tục bị đóng đinh, nhục mạ, vu khống, hiểu lầm…
Bạn hãy tin rằng những lời ca nguyện trên đã và đang được Mẹ của chúng ta không ngừng thực hiện cho mọi người con nhỏ bé của mình. Bởi vì đó chính là ơn gọi và sứ mạng mà Chúa Giêsu đã trao phó cho Mẹ. Đồng thời, Mẹ cũng muốn mỗi người và cộng đoàn chúng ta cùng Mẹ thưa với Chúa Cha tiếng Fiat và Magnificat trong đời thường của mình.
3. Mẹ Hội Thánh
Là những người môn sinh của thầy Giêsu, chúng ta còn được chăm sóc, dắt dìu bởi người Mẹ thứ ba nữa: Đó là Hội Thánh. Mẹ Hội Thánh nuôi dưỡng ta bằng Lời Hằng Sống và Bánh Thánh Thể mà Thầy đã ủy thác cho mẹ như người quản lý.
Mẹ Hội Thánh giáo dục và huấn luyện chúng ta qua giáo huấn và gương lành của các vị mục tử như lòng Chúa mong muốn.
Tôi đã làm gì cho Hội Thánh Chúa Kitô? Tôi có thể làm gì để cộng tác vào công cuộc bác ái, tông đồ hay Loan báo Tin Mừng của Mẹ Hội Thánh?
Magnificat