Cà phê Chúa nhật: Bí tích Thêm Sức có cần thiết không?
Tôi có quen một số thanh thiếu niên đã được rửa tội từ nhỏ, đã chịu rước lễ lần đầu nhưng chưa nhận bí tích Thêm Sức. Có người lập luận rằng bí tích Thêm Sức không cần thiết vì khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội là đã có Chúa Thánh Thần rồi. Có người vì bị cha mẹ đốc thúc để tuân giữ luật Giáo Hội dạy, cũng miễn cưỡng xin lãnh nhận bí tích này, để làm vui lòng cha mẹ cũng có, nhưng cũng để khỏi bị quấy rầy nữa. Tôi nghĩ nếu những người này nhận bí tích Thêm Sức trong tâm trạng đó thì bí tích này không đem lại ơn ích gì cho họ. Chúa dùng các bí tích để ban ơn cho con người qua tay Giáo Hội, mà nếu con người không mở lòng ra để đón nhận ơn Chúa thì Chúa cũng tôn trọng tự do của họ và không thể dùng bạo lực để phá vỡ lòng họ ra để cố "nhét" ơn Chúa vào trong họ được. Do đó, khi chúng ta từ chối đón nhận một bí tích là chúng ta từ chối ơn Chúa, và như vậy chỉ có chúng ta là bị thua thiệt thôi.
Vâng, đúng là chúng ta đã có Chúa Thánh Thần ở cùng khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội rồi, vậy tại sao lại phải chịu bí tích Thêm Sức làm gì, nếu cũng chỉ để lãnh nhận Chúa Thánh Thần thôi? Nhưng khi chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần qua bí tích Rửa Tội, lúc đó chúng ta chưa có ý thức gì, Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta như lửa được ủ trong rơm hoặc lửa cháy âm ỉ trong thanh củi trong lúc chưa được dùng đến. Đến khi chúng ta có ý thức, cần dùng đến lửa, thì phải khơi cho lửa bùng cháy lên, cũng vẫn là lửa trong chúng ta thôi, khi trước thì cháy âm ỉ, bây giờ thì cháy bừng bừng. Bí tích Thêm Sức như là lúc khơi dậy lửa vậy đó. Và lửa ở đây là Chúa Thánh Thần trong chúng ta, Người chỉ có thể soi sáng tâm trí và sưởi ấm lòng chúng ta nếu chúng ta làm cho Người luôn bừng cháy trong chúng ta.
Người ta thường hay đánh dấu những giai đoạn trong đời mình bằng những nghi lễ đặc biệt, chẳng hạn như khi đến 16 tuổi thì bên Mỹ, thiếu nữ mừng sinh nhật rất lớn, để đánh dấu lúc mình bắt đầu trưởng thành, đã phát triển hết khả năng tâm sinh lý, được lái xe một mình rồi. Bí tích Thêm Sức thường cũng được lãnh nhận khi con người phát triển trí khôn đến mức độ nào đó, đủ để nhận biết Chúa và sống thế nào cho xứng đáng với tư cách là con Chúa. Chúng ta thử tưởng tượng, khi một bé trai được sinh ra là con vua, lúc nhỏ nó đâu ý thức được điều đó là như thế nào. Cho tới khi vua cha tổ chức một buổi lễ long trọng để giới thiệu cho thần dân biết nó là hoàng tử, là người sau này sẽ nối nghiệp vua cha. Sau buổi lễ đó khi ý thức được mình là con vua và sau này chính mình cũng trở thành vua, chắc chắn nó sẽ luôn để ý đến cung cách ăn nói, đi đứng, hành xử sao cho luôn xứng đáng với dòng dõi vua chúa. Đồng thời nó cũng được dạy dỗ và chăm lo học hỏi để trở nên người tài đức như cha nó.
Cũng vậy, chúng ta là con cái của Chúa, mà Chúa còn là Vua cả trời đất, là Vua trên hết các vua, và qua bí tích Thêm Sức, Chúa muốn chúng ta ý thức hơn được điều này. Khi ý thức được rồi, chắc chắn chúng ta cũng muốn trau dồi hiểu biết, nhân cách, để sống đúng với cương vị là hoàng tử và công chúa của Vương Quốc Tình Yêu. Chúa đã thiết lập Giáo Hội như mẹ hiền để thay mặt Chúa và nhân danh Chúa dạy dỗ, chăm sóc, hướng dẫn, ban ơn, hầu giúp chúng ta đạt được chiều kích làm con Thiên Chúa là Vua của Vương Quốc Tình Yêu đó.
ULTD & ltd