Cà phê Chúa nhật: Buông bỏ!

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 781 | Cập nhật lần cuối: 5/20/2018 3:33:05 AM | RSS

Trong quá trình được sinh ra, phát triển, và lớn lên, tôi nhờ cậy rất nhiều người, nhiều động-thực vật, với những tình cảm đong đầy thương yêu … Tôi bắt đầu CÓ tài sản vật chất, tinh thần, tâm linh nhờ lao động, hay được ban tặng. Tôi CÓ những trải nghiệm; tập thể, nơi chốn thuộc về; có những gương mặt thân quen, gia đình dấu yêu; có môi trường làm việc, sinh hoạt… Tất cả, đan dệt vào nhau theo thời gian, tạo thành một bức tranh đủ màu sắc, với dáng vẻ thật đặc thù, thật riêng biệt, không trộn lẫn vào ai.

Và thường thường, sống càng lâu, hành trang tôi CÓ càng nhiều, càng nặng, - tôi có nhiều mối liên hệ, tôi sắm thêm tủ để chứa đồ… Tôi mang cả những lần bị xúc phạm, bị tổn thương vào trong tâm hồn, bởi một hành động, một lời nói nào đó, mà tôi không thể nào quên.

Nhưng, thưa BẠN,

Sống mà, làm sao tránh khỏi những xào xáo, va chạm, tổn thương!? Có nên chăng, để những va chạm, tổn thương ấy, làm nhiệm vụ "tích cực" của nó là giúp tôi trưởng thành, quảng đại hơn, cảm thông hơn, tha thứ hơn, để cuộc sống của mình phong nhiêu hơn?

Hình ảnh người bị bệnh tâm thần, đi lang thang ngoài phố, vai đeo nặng trĩu những túi xách, mà bên trong túi chứa toàn những món đồ không giá trị, hoặc chỉ đáng bỏ đi, luôn ám ảnh lấy tôi. “Mình có điên không, khi vai -tâm, trí- vác nặng bao nhiêu thứ cồng kềnh, mà đáng ra, phải cắt đứt, phải buông bỏ từ lâu rồi!? ”

Một căn nhà ở, nếu không lau chùi, quét dọn, chứa đầy đồ đạc… ve chai; sẽ là một không gian sống chật chội, không trong lành, không an toàn; là nơi không đáng sống.

Chúa Giêsu nói: “Hỡi những ai vác nặng… hãy đến cùng Ta, Ta sẽ bổ sức cho ngươi”. Trong các gánh nặng trần gian, gánh ‘tội mình’, ‘cái tôi’ và quyền lợi, là những gánh nhiêu khê nhất, vì chúng đeo bám lấy tôi không rời và tôi cũng chẳng muốn rời bỏ nó!

Biết vậy, nên Chúa nhắn nhủ tôi: hãy đem tội của ngươi, bỏ -dìm- vào bể thương xót của Ta, để Ta giặt sạch tội ngươi trong Máu Châu Báu của Ta, để ngươi được cứu độ, được bình an, hạnh phúc.

Có vậy, tôi mới buông bỏ nhiều tài sản vô ích, rồi nhẹ gánh, thong dong, bình an, lên đường, tiếp tục cuộc sống.

*

Lạy Chúa,

Chúng con sắp bước vào Tuần Thánh, Tuần đại hồng phúc,

Xin cho mỗi người chúng con, biết trân trọng cuộc sống Chúa trao ban. Và biết gieo mình vào Máu thánh châu báu Chúa đổ ra, vào Lòng thương xót của Chúa, để được sạch, được đổi mới.

Để từ đó, chúng con có thể bỏ nếp sống cũ, và sống đời sống mới.

Để từ đó, chúng con được phục sinh cùng Chúa và được sống trên Thiên đàng. Amen.

Cát suy tư