Cà phê Chúa nhật: Tạo ra một ông linh mục để làm gì?

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 841 | Cập nhật lần cuối: 11/9/2018 5:12:20 AM | RSS

Nếu hỏi nhiều người thì nhận được không ít câu trả lời khác nhau. Nhưng nếu chốt lại một câu trả lời đơn sơ là “để ổng dâng lễ” thì mỗi vậy thôi cũng quá đủ rồi.

Linh mục, giữa bao nhiêu chuyện phải làm, giữa những dấn thân cho sứ vụ cả thiêng liêng lẫn trần thế, thì việc cùng với dân Thiên Chúa cử hành Thánh Lễ quả là đỉnh cao của đời linh mục. Trong tư cách tư tế thừa tác, linh mục đại diện cho dân Thiên Chúa để cùng với chức tư tế cộng đồng của họ dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Trong bước đường cuộc đời, mỗi người mỗi ngày đều có những câu chuyện riêng, những nỗi niềm và ước mơ riêng làm nên của lễ sống động để dâng lên Thiên Chúa mỗi ngày.

Khi dấn thân trong nhiều sứ vụ khác nhau, linh mục trở nên người đồng hành của dân Thiên Chúa để khám phá ra những hy lễ tuyệt vời là chính cuộc sống của họ, rồi sau đó cùng với họ đem hy lễ ấy đặt lên bàn thờ tiến dâng Thiên Chúa. Và kết quả là nhận lại được món quà vô giá được chính Thiên Chúa ban tặng là Mình Máu Con Chí Ái của Ngài. Chẳng phải vô tình mà Giáo Hội tìm thấy Thánh Lễ là nguồn mạch và chóp đỉnh đời sống Kitô hữu.

Hồi tâm về hai năm linh mục, tôi ngỡ ngàng về sự hiện diện ân cần và kiên nhẫn của thầy Giêsu Chí Thánh trên từng bước đường tôi đi và qua Thánh Lễ mỗi ngày. Ngài như một vị thầy, vừa là thầy dạy cũng vừa là thầy thuốc. Là thầy dạy, Ngài mở cho tôi những con đường mới và cho tôi cơ hội để thực hành những gì được học. Là thầy thuốc, Ngài kiên nhẫn theo tôi để băng bó và chữa lành mỗi khi tôi vấp ngã. Ngài biết tôi yếu thế nào, biết mỗi khi tôi ngã vết thương sâu đến mức nào, và biết đến khi nào nó mới lành. Khi nhìn lại chặng đường hai năm, tôi chỉ có thể dám tự hào về một điều, đó là sự yếu đuối. Mọi sự tự hào khác nếu có thì hoặc là tôi vô ơn trước Thiên Chúa hoặc là tôi ảo tưởng.

Cà phê Chúa nhật: Tạo ra một ông linh mục để làm gì?

Sự đổi thay của một đứa trẻ có thể được nhận thấy từng ngày. Tôi mới bước sang tuổi thứ ba của đời linh mục và đối diện với nhiều thay đổi, ngay cả vượt sức. Tôi cần nhiều trợ lực để bước đi, nhưng xét cho cùng, nếu có tình yêu, ân sủng và sự kiên nhẫn của Chúa thì cũng đã đủ đầy hành trang. Chúa muốn tôi dâng chính những đổi thay, cả tích cực lẫn bất trung, như những hy lễ hằng ngày tiến dâng Thiên Chúa.

Lm. Nguyễn Văn Yên, S.J