Chẳng phải chỉ anh Giuđa!

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 224 | Cập nhật lần cuối: 6/10/2020 12:46:09 AM | RSS

Chẳng cứ gì anh Giuđa đâu! Mười một môn đệ kia, và cả chúng ta nữa, ai cũng có thể phản bội Thầy! Giáo lý của Thầy, giản đơn, nhưng với chúng ta, chẳng dễ hiểu và chẳng dễ đón nhận! Thầy là Con Thiên Chúa sao? Tất cả mọi người là anh em với nhau sao? Yêu thương và kính trọng mọi người, nhất là những ai nghèo hèn khốn khổ thấp bé sao? Một hành trình nội tâm ngay trong mọi biến cố cuộc sống sao? Anh Gioan trẻ trung dễ thương hay ngồi sát vào lòng Thầy, anh có hiểu không? Bác gà tồ Phêrô hăng hái nồng nhiệt, nói năng văng mạng, bác có hiểu không?

Mười hai môn đệ, và cả chúng ta, khi theo Thầy, chúng ta mỗi người, đều có những ý định riêng, những tính toán riêng, những chờ mong và kiếm chác riêng. Như nhà em đây, theo Thầy, thế là sướng đủ điều. Cái am thất được xây và nay được sửa, đẹp lung linh! Miếng cơm và manh áo mặc, đầy đủ ngon lành. Lại được vinh vang là cha là cụ. Oai hơn con nai! Sướng như cái phướn! Ở ngoài đời, chắc chắn nhà em đói rã họng, vợ con nó oánh cho chạy mất dép chẳng yên! Giờ này, dịch vật, cách ly xã hội, gia đình chật chội nóng bức, có mà ngồi cắn nhá nhau cả ngày chẳng dứt!

Chắc hẳn mười một môn đệ kia khờ khạo hơn anh Giuđa nhiều lắm! Anh Giuđa có thể là người thực tế quá thực tế, luôn nhìn mọi thứ dưới góc độ kinh tế. Tiền! Tiền! Tiền là quan trọng! Cơ hội đến, và theo cái ông Giêsu này, chẳng kiếm chác được gì, thì bán bố nó Thầy đi, kiếm ít xu dằn túi, cũng hay! Thầy cà khù cà khờ mãi, thì thôi, kiếm được ba mươi đồng, cũng xong cho một kiếp đời Giêsu vô dụng!

Chẳng phải chỉ anh Giuđa!

Nhưng có lẽ đúng hơn, anh Giuđa là người yêu nước, có lý tưởng, có ý đồ, có mơ ước, có chương trình, hơn hẳn mấy ông kia. Thầy sẽ là lãnh tụ giải phóng dân tộc. Thầy sẽ tập hợp dân chúng phất cờ khởi nghĩa. Thấy Thầy cứ xìu xìu ển ển trong niềm tha thiết này. Được rồi. Phải có mưu! Phải "dí" Thầy. Hay là biết đâu, chính Thầy cũng chờ một cú "dí" như vậy. Nộp Thầy, để Thầy phải ra trước quyền lực đạo đời. Dân chúng sẽ được khích động. Rồi Thầy sẽ xì quyền năng biến hóa ra. Thế là cuộc bạo loạn ầm ầm xảy tới. Thế là cách mạng thành công. Thế là hoàn thành cuộc giải phóng!

Không có Thánh Linh biến đổi, người môn đệ nào cũng chẳng hiểu Thầy, và cũng đang là kẻ phản bội. Điều rất đáng tiếc cho anh Giuđa, là anh không chờ được cái chết và phục sinh của Thầy, để rồi, Thánh Linh từ Thầy tuôn đổ và đổi mới trí lòng. Người môn đệ nào cũng đang đứng bên ngoài giáo lý của Thầy thôi! Và cuộc gọi là theo Thầy, thì kiếm chác được nhiều thứ lắm. Luôn luôn, thời nào cũng thế, đạo nào cũng thế, "nghề tôn giáo" vẫn là nghề ngon ăn nhất, và nhiều vinh vang nhất!

Nếu người môn đệ không có Thánh Linh! Nếu một Giáo Hội "quá ít" Thánh Linh! Thì là thảm họa! Những đền đài, những lễ nghi, những chức bậc, là điều khủng khiếp! Kệch cỡm, đỏm dáng, điệu bộ phát ghê! Giáo Hội và từng môn đệ phải là người tràn đầy Tinh Thần Mới, Sức Sống Mới, Trí Huệ Mới. Giáo Hội và từng người môn đệ đều ngầm chảy trong đáy hồn mình, một Sức Sống Thiêng Liêng, tràn đầy nội tâm, và lan tỏa cho nhân loại.

Đặng San