Mẹ tôi và World cup 2018

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 851 | Cập nhật lần cuối: 9/2/2018 3:12:31 AM | RSS

Mẹ tôi, một bà lão 82 tuổi đời, nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Không phải là bà không có bệnh tật gì, bà đã từng bị tai biến nhẹ và bà cũng đã phải chống gậy mới có thể ra đường một mình; tuy nhiên, bà vẫn cố gắng hết sức để giữ cho tinh thần của bà được sáng suốt tinh tường. Hàng ngày, bà đi nhà thờ tham dự thánh lễ, nguyện kinh phụng vụ, nấu cơm, nghe nhạc và chơi đàn như một cách tập thể dục trí não. Ngoài ra, bà rất mê bóng đá, nhất là World Cup thì khỏi phải nói!

Thiên hạ ngẩn ngơ vì Brazil lần này không được vào bán kết, bà cũng vẫn vui vẻ mong chờ những trận đấu sắp tới... Sáng nay, trong lúc cùng con gái bàn luận về bóng đá, bà nói:

- Không biết đến world cup lần tới mẹ có còn sống không?

Hàhà! Bà lão này thật là gân, tôi nói:

- Mẹ ráng sống thêm 8 năm nữa, chúng nó đưa mẹ sang Mỹ-Canada xem bóng đá tiện thể thăm con gái và con rể luôn!

Em gái tôi nói:

- Cần gì đợi 8 năm, 2022 con mua vé cho mẹ sang Trung Đông xem world cup, sợ mẹ không chịu đi đấy thôi!

Tôi biết, nếu mẹ tôi chịu đi, em gái tôi sẽ không tiếc tiền để mẹ tôi được hưởng một chuyến du lịch kiểu ấy, bà hơn cả xứng đáng để được đền đáp như thế; nhưng, tôi cũng biết, cho dù tới thời hạn ấy mẹ tôi vẫn còn đủ sức khỏe để đi chăng nữa, mẹ tôi sẽ không bao giờ chịu tốn tiền chỉ để thỏa mãn niềm vui trong chốc lát. Mẹ tôi sẽ nói: nếu cô mua vé cho tôi đi thì thà tôi ở nhà để dành tiền đó cho người nghèo!

Mẹ tôi là như vậy đó, luôn là tấm gương sáng cho tôi noi theo!

Mẹ tôi và World cup 2018

VTh.