Mùng Ba Tết: Thánh hóa công ăn việc làm

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 530 | Cập nhật lần cuối: 3/16/2019 4:49:53 PM | RSS

Có công ăn việc làm để nuôi sống bản thân và gia đình, phát triển xã hội, là có phúc. Thời bây giờ, dân số trẻ ngày càng gia tăng, cho nên tìm được cơ may và môi trường làm việc, là mong mỏi của biết bao người!

Vì vậy, khấn xin cho có công ăn việc làm ổn định, là lời cầu nguyện vang lên từng giờ, từng ngày, ở mọi nơi và trong mọi thời.

Chưa bao giờ, người ta thấy tầm quan trọng, việc liên đới, hoặc tác động qua lại giữa con người với con người, lại có ảnh hưởng đến mình, như hôm nay. Câu chuyện 10.000 công nhân bị mất việc ở Công ty giày da Mỹ Phong, trước ngày nghỉ Tết, hôm 31.1.2019 bởi bên đối tác bị phá sản (báo Lao động), vẫn còn nóng hổi và làm ‘cháy lan’ đến nhiều gia đình, có ảnh hưởng đến tôi?

Bao lời cảnh báo của các cơ quan trách nhiệm quốc tế: “hãy cẩn thận trong việc chi tiêu, trong việc dùng thức ăn, hoặc sản phẩm cho vừa phải”, “hãy sống, nhớ đến người khác, ‘họ đang cần thức ăn bỏ thừa của bạn, để có thể sống qua ngày hôm nay’”… Xem ra những lờ cảnh báo này chẳng đánh động mấy ai và thường bị bỏ ngoài tai!

Làm sao người lớn có thể gieo vào tâm trí trẻ nhỏ hôm nay, nếu chính chúng ta không thực hành những châm ngôn sống sau đây:

“Thế giới này là của chung, không chỉ có của riêng mình”.

“Con người cần sống bên nhau, hạnh phúc của anh là hạnh phúc của tôi”.

“Cần tạo điều kiện cho nhau, để cùng tồn tại, cùng phát triển”.

“Có công việc làm, là hồng phúc trời ban. Hãy chia sẻ, giữ gìn”.

Mùng Ba Tết: Thánh hóa công ăn việc làm

Lạy Chúa,

Chúa có ý định của Chúa trên mỗi cuộc đời chúng con.

Xin cho chúng con tìm được công ăn việc làm ổn định để sống và chia sẻ.

Xin mở rộng tấm lòng chúng con, nhớ đến việc làm của người khác, để biết giúp đỡ, tương thân tương trợ nhau.

Xin cho đôi tay chúng con biết giang ra hướng đến tha nhân, chứ đừng khép lại, chỉ nghĩ và làm lợi cho cá nhân. Bởi vì chúng con tin rằng: khi giúp người cô thế, ngặt nghèo là giúp cho chính Chúa. Và cho thì có phúc hơn là nhận.

Mai An

----------------------

Bài liên quan:

Mùng Hai Tết: Kính nhớ Tổ tiên

Mùng Một Tết Kỷ Hợi: Chào Xuân!