Quỳ xuống rửa chân

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 255 | Cập nhật lần cuối: 6/12/2020 2:55:58 PM | RSS

Hôm nay, Thầy Giêsu lập Bí tích Thánh Thể và Bí tích Linh mục. Thánh Thể là bàn tiệc huynh đệ, qui tụ muôn người xum vầy quanh Sự Chết và Sống Lại của Thầy Giêsu. Chết và Sống Lại, cũng là Thầy luôn "bẻ bánh" bản thân mình ra. "Này Là Mình Thầy, anh em cầm lấy mà ăn!". Từ đây, người tín hữu mỗi lần qui tụ quanh Bàn Tiệc Thánh Thể, đều đang gặp gỡ thật sự với Thầy, đang được tan nhập vào Sự Chết và Sống Lại của Thầy. Ngay cả khi người tín hữu lặng thầm bên Thánh Thể ngoài Thánh Lễ, người tín hữu vẫn tin mình đang ở trong luồng Tình Yêu vô bờ và đang tắm gội trong Năng Lượng Thần Linh của sự Chết và Phục Sinh. Bí tích Thánh Thể, là bí tích của Phục Sinh. Ở đó, con người được qui tụ, con người được yêu thương, con người biết yêu thương nhau, con người hiệp nhất với nhau, và "bẻ bánh" đời mình cho nhau.

Người linh mục, tác viên đặc biệt của bí tích Thánh Thể, mỗi ngày, cũng "cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra", và nói : "Đây là Mình Thầy, đây là Máu Thầy". Linh mục nói chữ "Thầy" ở ngôi nhất số ít, nghĩa là, "Đây là Mình Máu tôi". Tôi đây, là chính người linh mục. Tôi đây, cũng là Thầy Giêsu. Linh mục và Thầy không còn tí ti khoảng cách. Cả hai là một, dù linh mục có bất xứng và tội lỗi thế nào. Cho nên, sống đời linh mục thật sự, là cũng không ngừng bẻ bánh đời mình mà chia cho anh em, bẻ bánh Lời Thiên Chúa mà chia cho anh em, bẻ bánh Phục Sinh để qui tụ và xây dựng anh em. Cho đến khi nào, Thầy Giêsu trở lại. Linh mục, là con người của Mầu Nhiệm hiến dâng cho Phục Sinh. Linh mục, là con người của Phục Sinh. Linh mục, là con người xây dựng sự Phục Sinh, cho một Trời Mới Đất Mới.

Hôm nay, Thầy cũng quỳ xuống rửa chân cho từng môn đệ. Thầy là người tôi tớ hầu hạ các chủ nhân. Con người bẻ bánh, con người lên Thánh Giá, con người trở nên Thánh Thể, con người Phục Sinh, là con người tôi tớ. Cúc cung hầu hạ phục vụ anh em, với tất cả tình thương mến. Luôn ở dưới chân anh em. Luôn thấp hơn anh em mọi đàng. Con người bẻ bánh, con người Thánh Giá và Thánh Thể, con người Phục Sinh, thì hoàn toàn biến mất cái tôi. Con người đó, như Thầy, được giương cao lên Thánh Giá, cũng là con người đang trải dài ra, như mặt đất. Mọi tín hữu, nhất là người linh mục, cũng là kẻ được giương cao, để trải dài mình ra, thấp như mặt đất, mà yêu thương, kính cẩn, phụng sự.

Ba sự kiện này: lập Bí tích Thánh Thể, lập Bí tích Linh mục, quỳ xuống rửa chân, cả ba cũng chỉ một tinh thần, một ý hướng. Cả ba đều là biến tan mình đi, để yêu thương phụng sự, trong Ánh Sáng Phục Sinh.

Quỳ xuống rửa chân

Riêng sáng nay, cứ bình thường, tất cả các linh mục sẽ qui tụ xung quanh giám mục của mình. Trong "Thánh lễ Truyền Dầu" này, các linh mục lần nữa, giơ tay ra, tuyên đọc lại lời hứa ngày lãnh tác vụ linh mục. Lời hứa vâng phục, lời hứa nói Lời Chúa và cử hành Thánh Thể cách trung tín. Tác vụ linh mục gọi là "chức thánh", nhưng nào phải chức phải quyền. Vâng, linh mục là người luôn chết đi, luôn ở trong Ánh Sáng Phục Sinh, đầy Thánh Linh, để qui tụ mọi người vào trong Thế Giới Mới, của Thầy.

Thứ Năm Tuần Thánh 2020

Đặng San