Tản mạn về những ngày giãn cách xã hội

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 664 | Cập nhật lần cuối: 7/7/2020 7:54:07 PM | RSS

Trong cuộc đời mỗi con người đều trải qua những cột mốc đáng ghi nhớ. Có những dấu ấn chỉ có một không hai. Đặc biệt dành cho những ai đang sống ở thế kỷ 21 này. Năm 2020 phải đối diện với thách đố về mọi mặt : tài chính – thể lý – tình cảm – xã hội – tinh thần - dịch bệnh…. Đầu tháng 3 nhận được yêu cầu: tất cả mọi người đều phải đeo khẩu trang khi ra đường, nơi công cộng. Rồi lần lượt các trường học, hàng quán, tụ điểm ca nhạc, nơi vui chơi giải trí phải đóng cửa. Xã hội thu mình vào sự im lặng lo lắng đáng sợ chỉ vì con virus nhỏ bé không ai nhìn thấy. Người người nhà nhà toàn xã hội phải giãn cách. Ở trong tình trạng hạn chế sinh hoạt, nhưng đó lại là thời gian cảm nhận được những nét tích cực trong đời sống Đức Tin nơi gia đình và xã hội. Các thành viên trong gia đình gần gũi nhau hơn, dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Tham dự tích cực vào đời sống cầu nguyện của Hội Thánh.

Cuối tháng 03/2020 Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn thông báo: Tạm ngưng các Thánh Lễ và các sinh hoạt mục vụ. Một tin sét đánh đối với người Kitô hữu. Cảm nhận một thứ gì đó đang bóp nghẹt trái tim khi không còn được đến Nhà Thờ tham dự Thánh Lễ mỗi ngày. Đau khổ bật ra giòng lệ nơi khóe mắt mỗi người. Thế nhưng… sự mầu nhiệm của Thiên Chúa đang được thể hiện, mọi người đều thổn thức và trông cậy tín thác hoàn toàn vào Lòng thương xót của Chúa. Nhiều người tỏ lộ lòng ăn năn hối cải, vì những thờ ơ biếng nhác trễ nải khi được tự do đi đến Nhà Thờ. Nay vì dịch bệnh phải cách ly, chính là lúc Hội Thánh tại gia được triển nở thăng hoa, mong cho gia đình trở nên đền thờ đón Chúa ngự đến.

Thời đại dịch Covid làm mọi người lo sợ. Nhưng nhìn với con mắt siêu nhiên thì thấy thật nhiệm mầu. Mọi người xích lại gần nhau bằng sợi dây thiêng liêng. Nhắc nhở nhau sống Đạo trong lúc khủng hoảng. Một người em gái cách xa nửa quả địa cầu gọi điện thoại nhắc nhở : Chị ơi sắp tới giờ cử hành Thánh Lễ do Đức Thánh Cha Chủ Tế sau đó nhận lãnh phép lành URBI ET ORBI. Gia đình con trai cũng chuẩn bị bàn thờ trang trọng để dự lễ (trên ti vi). Cháu nội gọi điện thoại nhắc: “Ông Bà chuẩn bị! 15 phút nữa Thánh Lễ bắt đầu!” Gọi điện thoại cho con gái, biết cháu cũng đang chuẩn bị. Ôi, dù không được đến Nhà Thờ nhưng mọi con tim đều chung nhịp đập NGỢI CA THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG QUYỀN NĂNG.

Tham đự Thánh Lễ thời Covid cũng có nhiều tình huống dở khóc dở cười. Đang tham dự đến phần Phụng Vụ Thánh Thể giây phút linh thiêng và sốt sắng nhất thì bất thình lình vòng tròn trên ti vi xuất hiện. Cả nhà ồ lên : MẤT MẠNG. Cháu nội ngây thơ hỏi mất mạng là sao hả bà. Bà cười trả lời là NGƯNG THỞ đó. Ngày tham dự Thánh Lễ tại Lễ Đài La vang âm thanh bị cà lăm. Đức Tổng đọc xong có tiếng âm thanh đọc lại từ loa phía xa xa. Cứ như thế cho đến hết Thánh Lễ.

Tản mạn về những ngày giãn cách xã hội

Nhưng tham dự Thánh Lễ trực tuyến cũng có rất nhiều niềm vui. Sáng sớm cùng tham dự Thánh Lễ do Đức Tổng Giuse tại Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn. Sau đó chạy vội lên GP Phú cường tham dự Thánh Lễ Thiếu Nhi cho cháu nội cùng thông công. Đến 4g chiều đã bay sang Roma tham dự Thánh Lễ do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự. Đưa ảnh lên facebook, thấy cha Trường Vũ, nhà thờ Sao Mai bình luận : Con ngoan quá. Chúa phán ngay hôm nay con sẽ được lên Thiên Đàng với Ta! Sợ quá trả lời Cha liền : “Con chưa muốn … chớt!”

Tạ ơn Chúa trong mùa đại dịch về biết bao tấm lòng bao la rộng mở khi thể hiện một miếng khi đói bằng gói khi no. Sống Đạo “chay” bằng tủ bánh mì yêu thương, ATM gạo được đặt khắp các tỉnh thành, tiếp bước yêu thương bằng những phần cơm yêu thương, nhu yếu phẩm, siêu thị 0 đồng. Nối tiếp bước yêu thương của Chúa Giêsu qua việc chia sẻ cơm bánh bác ái. Hi vọng tình người sẽ lan tỏa khắp cộng đồng để mọi người nhận ra chúng con là Môn Đệ của Chúa.

Xin cho virus corona được mau tan biến và còn tàn bạo hơn, là con virus của sự thờ ơ ích kỷ không còn hiện diện trên mặt đất này!

Nguyện xin Chúa hãy chữa lành thể xác cũng như tâm hồn chúng con. AMEN.

Nguyễn Ngọc