Tha thứ: một đòi hỏi của Tin Mừng
Hôm thứ Tư Tuần Thánh, ngày 7.4.2020, Đức Hồng y George Pell đã tha thứ cho người vu khống cho mình tội "lạm dụng tình dục trẻ em". Sau khi được tòa án tối cao Australia tuyên bố vô tội, ĐHY Pell đã phát biểu như sau: “Tôi không muốn việc mình được tha sẽ làm tổn thương và mang lại cay đắng cho người khác; đã có đủ sự đau đớn và cay đắng rồi.”
Đức Hồng y George Pell - Ảnh: thenewdaily.com.au
Đức TGM Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận bị đưa đi giam cầm nhiều năm (1975- 1988), sau ngày 30.4.1975, mà không có bản án và tội trạng công khai! Nhưng TGM đã quảng đại tha thứ cho những kẻ cầm tù ngài tự đáy lòng và với trọn tình yêu, qua câu nói như sau: "Tôi không xem ai là kẻ thù nghịch của tôi, kể cả những người căm thù tôi nhất, những người bắt bớ tôi, thề không đội trời chung với tôi. Tôi luôn luôn xem họ là anh em tôi."
Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng đã tha thứ cho Agca -kẻ ám sát mình- và đã đến thăm Agca ở nhà tù Roma, vào ngày 27.12.1983. Sau đó, chính Ngài đã can thiệp để Agca được thả ra vào năm 2000. Trong một đoạn video được phát trên sóng truyền hình của Ý được quay lại bởi một phóng viên nước này, Agca nói rằng: "Tôi phải đến thăm nơi này, vì chính vào ngày này 31 năm trước, Ngài ấy đã đến gặp và tha thứ cho hành động tội lỗi của tôi."
Chúa Giêsu bị kết án tử hình "đóng đinh trên thập tự giá", vì đã không chối bỏ sự thật "Mình là Con Thiên Chúa". Trong cơn khát và đau đớn đến cùng cực của giờ hấp hối, Ngài đã ngước đầu lên cao và thốt lên: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ lầm không biết!"...
THA THỨ chẳng dễ chút nào với bản tính tự nhiên con người. Nhưng thứ tha lại là một "đòi hỏi của "đức Ái Kitô", một "chứng từ sáng ngời" của người môn đệ Chúa Giêsu, một biểu hiện của thánh nhân... và cũng là sự cởi trói cho chính mình!
Trần Mừng