Tôi có sao Chúa yêu tôi vậy
[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Tôi có sao Chúa yêu tôi vậy là cuốn sách lý tưởng cho những ai tìm kiếm một hướng đi và ý nghĩa cho cuộc đời.
Dựa trên Lời chúa, kinh nghiệm và tâm lý để phát triển một ơn gọi và lối sống chân chính cho tất cả mọi người để trả lời cho 2 câu hỏi: “Tôi là ai?” và “Chúa là ai?”
Lời tựa | 9 |
Dẫn nhập | 11 |
1. Đề tài của tuần tĩnh tâm | 12 |
2. “Tôi là ai?” | 12 |
3. Thiên Chúa của tôi là ai? | 14 |
4. Phương pháp suy niệm riêng | 14 |
5. Một đề nghị | 16 |
6. Lời nguyện khởi đầu | 16 |
7. Một trích dẫn: Sứ điệp ngày Hòa bình Thế giới 1985 | 16 |
CHƯƠNG I: NGƯỜI CON TRAI CỦA BÀ GÓA THÀNH NAIN | 23 |
1. Bản văn | 23 |
2. Quyền năng của Đấng Phục sinh | 24 |
3. Tình yêu của Chúa Giêsu dành cho nhân loại | 25 |
4. Sự biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa | 26 |
5. Câu hỏi giúp suy niệm | 26 |
CHƯƠNG II: MỘT CUỘC ĐỐI THOẠI KHÓ KHĂN VÀ GIẢI THOÁT | 35 |
Đức Giê su chữa người bị quỷ ám mặc bệnh động kinh ( Mc 9, 14-29) | 36 |
1. Những trở ngại cho cuộc đối thoại | 38 |
2. Cậu bé được giúp đỡ dần dần | 45 |
3. Thoát khỏi bệnh động kinh | 47 |
CHƯƠNG III: TÌNH YÊU CỨU THOÁT | 49 |
Bài đọc 1: Sáng thế 50,15-21 | 49 |
Bài Tin Mừng Mt 5, 38-48 | 50 |
1. Nước mắt của ông Giuse | 52 |
2. Cầu nguyện | 53 |
3. Tình yêu hỗ tương | 54 |
CHƯƠNG IV: KHẢ NĂNG CẦU NGUYỆN – ĐAVÍT, VỊ MỤC TỬ VÀ VƯƠNG GIẢ | 57 |
1. Đa vít đã không trở nên kiêu ngạo | 58 |
2. Đa vít đã không rút lui | 59 |
3. Tôi đến với sức mạnh của Chúa | 61 |
4. Khả năng của Đa vít | 62 |
5. Sức mạnh của Chúa | 64 |
CHƯƠNG V: KHẢ NĂNG THỐNG HỐI – ĐAVÍT VÀ CẠM BẪY | 73 |
1. Đa vít rơi vào cạm bẫy | 75 |
2. Đa vít đã thoát khỏi cạm bẫy như thế nào? | 79 |
3. Các cạm bẫy đang chờ đợi chúng ta | 80 |
4. Các kẻ thù của chúng ta muốn điều gì nơi chúng ta? | 81 |
Thánh vịnh 51 | 86 |
Thánh vịnh 108 | 88 |
CHƯƠNG VI: LÀM THẾ NÀO ĐỂ GẶP GỠ CHÚA | 91 |
1. Bí quyết chiêm niệm | 93 |
2. Bí quyết của việc chịu thử thách | 95 |
3. Kinh nghiệm của Đức Maria | 96 |
CHƯƠNG VII: THÁNH PHAOLÔ | 97 |
Xin giúp chúng tôi! | 97 |
1. Sự thất vọng của Thánh Phaolô | 98 |
2. Thánh Phaolô ở bước ngoặt văn hóa | 100 |
3. Tiếng gọi mới | 101 |
4. Tiếng gọi của nhân loại | 103 |
CHƯƠNG VIII: CON ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐÃ ĐI QUA | 105 |
1. Đặt mình vào nhân vật thanh niên Thành Nain, chúng ta trả lời | 106 |
2. Suy tư về cậu bé bị động kinh giúp chúng ta hiểu hơn về bản thân | 106 |
3. Điều xảy ra cho Đa vít khi ông được gọi đi chiến đấu, áp dụng cho chúng ta | 107 |
4. Việc Đa vít phạm tội cho chúng ta một giải thích đầy đủ về câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên | 107 |
5. Cuối cùng, chúng ta suy nghĩ về Phaolô tại Troas | 108 |
CHƯƠNG IX: CÂU CHUYỆN THÁNH STÊPHANÔ | 109 |
1. Nỗi sợ | 110 |
2. Nhìn lên trời | 111 |
3. Thị kiến | 113 |
4. Dâng hiến | 114 |
CHƯƠNG X: CHIÊM NGẮM THẬP GIÁ | 117 |
Tin mừng theo thánh Gioan | 117 |
1. Ánh sáng từ thập giá | 118 |
2. Tình yêu của Chúa Ki tô chịu đóng đinh | 119 |
Một câu trả lời liên tục | 120 |
CHƯƠNG XI: DUYỆT LẠI HAI CÂU HỎI | 123 |
1. Tôi là ai? | 123 |
2. Chúa là ai? | 124 |
Nguồn: thuviendcv.gpbuichu.org