Khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 500 năm Sinh nhật Mẹ Thánh Têrêsa Avila

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1854 | Cập nhật lần cuối: 11/1/2014 12:17:01 AM | RSS

“Như nai rừng tìm về suối nước trong, Hồn con khao khát Chúa Trời, Chúa Trời Hằng Sống.”

Bài ca nhập lễ đã nói lên tâm tình của Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh, kỷ niệm 500 năm Sinh nhật Mẹ Thánh Têrêsa Avila do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước và năm vị linh mục đồng tế vào lúc 7g00 sáng ngày 15.11.2014, tại Nguyện đường Đan viện Cát Minh Sài Gòn, 33 Tôn Đức Thắng, Q. 1, TPHCM.

Thánh lễ trọng thể lúc 07g00 ngày 15.10.2014 do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục GP Phú Cường chủ tế

Giảng trong Thánh lễ, Đức cha chủ tế nhắc lại đoạn Phúc Âm theo Thánh Gioan kể lại chuyện người phụ nữ Samaria khát nước đi múc nước ở giếng Giacóp. Câu chuyện kể chi tiết Chúa Giêsu cũng đến giếng tìm nước uống vào giờ thứ sáu, là 12g00 trưa. Giờ gợi nhớ lại lúc Chúa Giêsu chịu treo trên Thánh giá và Người đã nói: “Ta khát”. Người phụ nữ không những khát về thể lý mà còn khát về tinh thần. Sự khát của bà cũng là cái khát của nhiều người trong chúng ta, Chúa Giêsu đã giúp bà và chúng ta hiểu lòng khao khát của Thiên Chúa mà biết chạy đến với Ngài để không bao giờ còn khát nữa. Sách Khôn ngoan đã dạy chúng ta sự cao quý hơn mọi thứ là được kết nghĩa với Thiên Chúa, Ngài là nguồn mạch giúp chúng ta được hưởng hạnh phúc đời đời. Thư của Thánh Phaolô gởi tín hữu Rôma nói Chúa Thánh Thần giúp chúng ta sống tâm tình con thảo. Sự khao khát của chúng ta nằm trong khao khát lớn lao của Thiên Chúa giúp chúng ta sống hạnh phúc tràn đầy.

Quý nữ tu tham dự Thánh lễ

Có một giai thoại Thánh Têrêsa đi trong hành lang nhà dòng gặp một em bé dễ thương và hỏi Tên em bé, nhưng em hỏi ngược lại: “Bà tên gì?” Thánh nữ đáp: “Ta là Têrêsa của Chúa Giêsu.” Bé liền nói: “Con là Giêsu của Têrêsa.” Đọc qua truyện này, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đã viết trong nhật ký của ngài: “Để được Thiên Chúa trở thành của mình, trước hết mình phải trở thành người của Thiên Chúa.” Cuộc đời có những thử thách đau đớn xác hồn để giúp chúng ta thuộc về Chúa nhiều hơn. Chúng ta hãy tỉnh táo để đón nhận lời mời gọi của Chúa, sống cho Ngài trọn vẹn, Ngài sẽ ban cho chúng ta đầy đủ. Ơn toàn xá không phải chỉ làm vài điều kiện rồi lãnh ơn, mà những điều kiện đặc biệt đó giúp chúng ta hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh, với Chúa, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, để nhận lãnh ơn lành. Nhìn lại ngày sinh là để chúng ta từng bước kiện toàn để thuộc về Chúa. Cuộc đời Thánh Têrêsa đã thể hiện rõ điều này. Như vậy, ngày sinh mới đúng là ngày mừng chớ không phải “Phú quý sinh lễ nghĩa”. Trong dịp này, Đan viện cũng mong các ân nhân giúp đỡ cho Đan viện Cát Minh Phan Thiết xây dựng được một nơi tu trì xứng hợp với ơn gọi chiêm niệm. Phép lành Toàn xá trong Năm Thánh qua mẹ Hội Thánh là quản lý kho tàng ơn phúc sẽ ban cho chúng ta vào ngày khai mạc hôm nay và trong các ngày Chúa nhật đầu tháng từ nay cho đến ngày 15.10.2015.

Đức cha Giuse chia sẻ Tin Mừng

Trước khi Đức cha Giuse ban phép lành toàn xá, cha Denise Phạm Bùi Vượng đã thay mặt Đan viện cảm ơn Đức cha dù đường sá xa xôi đã thể hiện tình hiệp thông trong Giáo hội. Sự hiện diện của Đức cha là nguồn khích lệ quý báu cho Đan viện. Xin Chúa ban cho Đức cha nhiều sức khỏe và hồng ân.

Thánh lễ kết thúc lúc 8g15 trong bầu khí thân thương giữa các giáo dân đến mừng lễ bổn mạng quý soeur trong Đan viện.


Nguồn: tgpsaigon.net