Đồng Xanh Thơ Sài Gòn: Niềm vui tạ ơn cuối năm

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1448 | Cập nhật lần cuối: 9/12/2017 7:47:47 PM | RSS

Hôm 25 Tết (22.1.2017), CLB Đồng Xanh Thơ Sài Gòn được cùng Đức Hồng y Gioan Baotixita hiệp dâng lễ Tạ Ơn, với sự hiện diện của thân nhân ĐHY và anh chị em thân hữu của các thành viên.

1. Thánh Lễ tạ ơn thật sốt sắng với cha Giám học TTMV cũng là linh hướng của ĐXT - SG, cha Giuse Nguyễn Hữu Triết, Trưởng ban Mục vụ Văn hóa, cha Quảng, s.j và thầy Phó tế dòng Đồng Công.

Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Thường Niên – Năm A, được cha Phanxicô Xaviê chia sẻ, theo yêu cầu của ĐHY. Ngài đề cập đến hai diểm chính là chuyển độngánh sáng.

Trong những ngày cuối năm và đầu năm, chúng ta di chuyển nhiều để tặng quà, chúc Tết nhau. Có một chuyển động quan trọng hơn mà Chúa Giêsu kêu gọi mỗi người chúng ta hôm nay: ra khỏi “cái tôi”, đi đến với lương dân và hoán cải.

Chúa Giêsu đi đến Galilê, vùng đất dân ngoại. Như Người đã kêu gọi các môn đệ đầu tiên Anrê, Simon, Gioan và Giacôbê, Chúa Giêsu cũng kêu gọi chúng ta trở thành môn đệ và ra đi loan báo Tin Mừng. Hoán cải cũng là một chuyển động, quay trở về với chính Thiên Chúa.

“Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã nhìn thấy ánh sáng ơn cứu rỗi.” Lời mang lại hy vọng cho chúng ta. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta đang chịu ảnh hưởng của loại ánh sáng nào!

Ánh đèn có thể thay đổi sắc diện và con người chúng ta. Chúng ta đang sống và được soi sáng bới thứ ánh sáng nào? Đó có phải là ánh sáng của Lời Chúa không? Nhiều khi miệng chúng ta luôn kêu cầu Chúa, nhưng một Lời cùa Chúa chúng ta cũng không hề nhớ.

- Ai trong các anh chị em nhớ được lời Chúa của Chúa nhật tuần trước nói về điều gì không? Đó, chúng ta nói trên môi trên miệng thế thôi, thật sự chúng ta không khắc cốt ghi tâm Lời Chúa, chúng ta không nhớ được điều gì thì làm sao chúng ta thực hành được Lời Chúa dạy được!

Lời Đức Hồng y mời gọi anh chị em Đồng Xanh Thơ SG làm thơ diễn ý bài Phúc Âm hằng ngày. Mục vụ Thơ Văn là đem Lời Chúa gieo vãi khắp nơi qua hình thức thi ca, để mọi người thấy Ý Chúa, cảm nhận giáo huấn Chúa dạy bảo…

Sau phép lành cuối lễ, Bác chủ nhiệm, đại diện ĐXT SG, kính tặng ĐHY “Câu Liễng Thư Pháp:

“Chào Xuân, Đào thắm tràn Thánh Đức

Đón Tết, Mai vàng ngập Thiên Ân.”

Đồng Xanh Thơ Sài Gòn: Niềm vui tạ ơn cuối năm

ĐXT SG chụp hình lưu niệm với ĐHY.

2. Sinh hoạt tất niên

Sau Thánh Lễ, ĐXT SG sinh hoạt cùng thân hữu. Năm nay thiếu vài nhân vật chủ chốt…, bù lại số thân hữu tham dự đông hơn mọi năm. Hai anh Dzuy Sơn Tuyền và Cao Thái luân phiên hướng dẫn chương trình, nối kết các thành viên với thân hữu.

Sau bài hát chúc mừng Năm Mới là phần “văn nghệ cây nhà là vườn”. Sau mỗi tiết mục, anh chị em đểu được nhận một món quà xuân văn hóa từ cha đồng hành. Tiết mục nào cũng ý vị và đượm hương xuân.

Năm nay, sự có mặt của nhà Văn-Thơ Giang Tịnh làm không khí nóng lên. Anh là một trong những hạt nhân của Đồng xanh Thơ Sài Gòn thuở mới thành lập. Hai năm gần đây do sức khỏe sa sút, không tham gia sinh hoạt được, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn làm thơ gởi đến trang web ĐXTSG.

Qua sự kêu gọi của anh Dzuy Sơn Tuyền một nhà Thơ mới xuất hiện, là chị Phạm Thị Kim Hải nhà ở Bình Dương. Chị còn là nhà thiện nguyện hay giúp đỡ những mái ấm người khuyết tật do các nữ tu ở giáo phận Phú Cường. Cùng đi với chị còn có một Đông y sĩ trẻ và cùng làm việc thiện nguyện.

Tạ Ơn Chúa đã giúp chúng con vun tưới cho ĐXT SG mãi thêm xanh suốt năm qua.

Cảm ơn Cha linh hướng đã đồng hành với ĐXT SG, dù bận nhiều việc trong TGP và Học viện, vẫn cố gắng vun xới, chăm bón đất đai cho ĐXT trổ sinh hoa trái... Chính anh Giang Tịnh lâu ngày về tham dự, cũng cảm thấy an tâm về tương lai của ĐXT, nhờ sự hỗ trợ của gia đình TTMV.

ĐXT SG còn được món quà sống là Ông Đồ viết tặng mỗi người một chữ hay câu thơ mình thích. Ông Đồ thật tuyệt vời!

Một buổi tiễn CỰU thật ý nghĩa, vui tươi và thân tình. ĐXT SG hẹn nhau sáng Mồng Bốn tại Nam Hòa, để đi chúc Tết và hát với nhau...

Đồng Xanh Thơ Sài Gòn: Niềm vui tạ ơn cuối năm

Xin Ơn Chúa dìu dắt chúng con đi, xin cho những bài văn, bài thơ chúng con làm góp phần chuyển tải Lời Chúa đến với mọi người.

Mong sao độc giả gặp gỡ được Chúa, cảm nhận Tình Chúa và yêu mến Chúa nhiều hơn.

Xin Chúa Xuân cho ĐXT và thân hữu chúng con một cái Tết An Bình Thánh Đức - Sum Họp Đoàn Viên.

Chúng con Tạ Ơn Chúa!

Sài Gòn, Chúa Nhật 25 Tết (22.01.2017)

Hoa Vàng