Học viện Mục vụ: Thánh lễ khai giảng năm học 2019-2020

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1367 | Cập nhật lần cuối: 1/20/2021 12:39:46 PM | RSS

Vào lúc 18g thứ Tư, ngày 11.9. 2019, Thánh Lễ thánh hóa Năm học mới 2019 – 2020 của HVMV đã diễn ra tại nhà nguyện Trung Tâm Mục Vụ TGP SG với chủ đề: “HÃY THEO THẦY”

Có khoảng 200 học viên và giảng viên tham dự. Cùng đồng tế với Cha Tổng Đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân là 11 linh mục giảng viên và 1 linh mục học viên người Pháp, thuộc hội Thừa Sai Paris.

Thánh Lễ khai giảng năm học nay nằm trong khuôn khổ năm kỷ niệm 15 năm thành lập Trung Tâm Mục vụ, được đánh dấu bởi 4 lớp tác viên Tin Mừng – chương trình mới của HVMV bắt đầu từ niên khóa 2018-2019.

Chia sẻ Lời Chúa theo thánh Luca về việc gọi các môn đệ, cha chủ sự gợi lên những đòi hỏi triệt để của người muốn dấn thân theo Chúa Giêsu.

Ngài kể lại ba chứng nhân đã vượt khó để theo Chúa qua việc truyền giáo:

Jean Charles Cornay (1809-1837), còn gọi là Cố Tân, một tân linh mục người Pháp tình nguyện sang Việt Nam truyền giáo. Cha Mẹ lo sợ mất con, khóc ngất bên cổng đường sắt nhưng Cha vẫn cương quyết ra đi, đến Việt Nam. Cuối cùng Cha đã tử vì Đạo tại Sơn Tây, miền Bắc Việt Nam và được tuyên thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 tại Roma.

Học viện Mục vụ: Thánh  lễ khai giảng năm học 2019-2020

Nhân vật thứ hai là Edith Stein (1891-1942), có biệt danh là “Viên ngọc quí”. Edith Stein theo đạo Do Thái, sau muốn gia nhập Công giáo, nhưng Mẹ ngài không chấp nhận, đòi từ con nếu theo Chúa Giêsu. Sau nhiều lần nài nỉ Mẹ, nhưng thân mẫu vẫn không đồng ý, cuối cùng nhiều lần phải lạy Mẹ ba lạy rồi từ giã Mẹ mà ra đi theo Chúa. Edith Stein trở thành nữ tu Dòng Kín với tên Bênêđicta Thánh Giá. Ngài đã chết trong lò hơi ngạt ở trại tập trung, và trở thành vị Thánh Tử Đạo.

Nhân vật thứ ba là thánh Phanxicô Assisi (1181-1226), vốn là con nhà giàu sang phú quý, nhưng đã từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Ngài từng bị Bố xích lại nhốt tại nhà, nhưng vẫn không thay đổi ý định theo Chúa cách triệt để qua việc sống nghèo khó. Người Cha nói “Nếu muồn theo Chúa thì trả lại mọi sự cho cha” Ngài trả lại tất cả… kể cả bộ đồ đang mặc trên người, để mà đi theo Chúa…

Ba chứng từ trên cho thấy dấn thân theo Chúa Giêsu là chấp nhận bước đi trên con đường Thập giá. Con đường này dù gặp rất nhiều khó khăn, cam go, đau khổ… nhưng đó là con đường dẫn ta và anh em đến chia sẻ hạnh phúc với Chúa…

Trong 15 năm qua (2004-2019) các Cha, quý Thầy cô và anh chị em học viên đã đầu tư bao công sức, chấp nhận hy sinh “Theo Thầy” để xây dựng Trung tâm Mục Vụ thành nơi “đào tạo giáo dân” tốt đẹp như hôm nay.

Nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria, của Thánh Bổn Mạng Gioan Phaolô II và các vị mục tử nằm nơi đây, xin Chúa giúp chúng ta biết dấn thân theo Chúa Giêsu, trên con đường yêu thương này, để ngày càng có thêm nhiều giáo dân trở thành những người rao giảng Tin Mừng cho Việt Nam, cách riêng cho TGP thân yêu của chúng ta.

* * *

* Trong Học kỷ I NK 2019-2020, Học viện Mục vụ có 1003 lượt ghi danh/626 học viên với 50 giảng khóa thuộc các khoa Thần học-Muc vụ, Thánh nhạcNgoại ngữ.

HV

--------------------------

Hình ảnh Thánh lễ khai giảng NK 2019-2020 Học viện Mục vụ Sài Gòn (11.9.2019)

Học viện Mục vụ Sài Gòn: Thánh lễ khai giảng năm học (11.9.2019)