Một buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa tại Trung Tâm Mục vụ
Theo chân ĐGH Phanxicô, người đã đến Assisi để cùng hơn 500 vị đại diện các tôn giáo, cầu cho hòa bình thế giới đồng thời chống lại những lạm dụng tôn giáo để khủng bố và gây chiến tranh (20.9.2016); Ban Mục Vụ Đối Thoại Liên Tôn TGP Sài Gòn đã tổ chức buổi Hội ngộ Liên Tôn lần thứ VI tại TTMV chiều ngày 27.10.2016.
Buổi chia sẻ và cầu nguyện diễn ra từ 15g chiều đến 19g30 - dài hơn thời gian dự kiến -, nhưng hầu hết các tín đồ đã ở lại cho đến giờ phút chót. Hơn 4 tiếng đồng hồ với những chia sẻ và trải nghiệm về thực hành lòng nhân ái thật sinh động của quý chức sắc, tín đồ các tôn giáo bạn, cùng các nữ tu cộng đoàn Phan Sinh Thừa Sai Qui Hòa. Hoạt động phục vụ cũng đa dạng: từ những bệnh nhân phong đến người già yếu, bệnh tật, các trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, những người ở bên lề xã hội. Tất cả đều nói lên rằng những việc họ làm được là đều do "Thiên ý" (người Công giáo hiểu là "do Thánh ý của Thiên Chúa").
Vâng, tôi cũng cảm nghiệm
TÌNH YÊU RẤT ĐỖI NHIỆM MẦU - KHÔNG PHÂN BIỆT TÔN GIÁO, CHỦNG TỘC, KHÔNG BIÊN GIỚI.
Và tất cả người tham dự đều được nối kết bằng một ước nguyện chung, một khao khát chung - qua lời cầu nguyện theo niềm tin tôn giáo mình - rằng mong cho thế giới hòa bình, mong cho người người thương yêu nhau như lời ca trong bài hát chủ đề "không ai không có gì để cho". Giờ cầu nguyện kéo dài hơn 40 phút nhưng tôi cảm nhận cả hội trường 500 người đều cùng một nhịp thở hướng về Thượng Đế với lòng chân thành và yêu thương.
Tôi ra về, lòng thầm mong ước gì mọi ngóc ngách trên thế giới này đều hiện diện bầu khí ấm cúng-chân thành-yêu thương như Buổi Hội ngộ Liên Tôn lần thứ VI này của TGP Sài Gòn.
TV