Tổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời - Cuộc thi sáng tác TTMV

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1671 | Cập nhật lần cuối: 12/13/2021 3:29:21 PM | RSS

TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN ĐÓN CON VỀ LẠI NƯỚC CHA TRÊN TRỜI

Tổng giáo phận Sài Gòn hiện nay có 14 giáo hạt:

  1. Giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán (17 giáo xứ)
  2. Giáo hạt Bình An (13 giáo xứ)
  3. Giáo hạt Chí Hòa (17 giáo xứ)
  4. Giáo hạt Gia Định (14 giáo xứ)
  5. Giáo hạt Gò Vấp (11 giáo xứ)
  6. Giáo hạt Hóc Môn (20 giáo xứ)
  7. Giáo hạt Phú Nhuận (9 giáo xứ)
  8. Giáo hạt Phú Thọ (15 giáo xứ)
  9. Giáo hạt Tân Định (12 giáo xứ)
  10. Giáo hạt Tân Sơn Nhì (19 giáo xứ)
  11. Giáo hạt Thủ Đức (12 giáo xứ)
  12. Giáo hạt Thủ Thiêm (18 giáo xứ)
  13. Giáo hạt Xóm Chiếu (13 giáo xứ)
  14. Giáo hạt Xóm Mới (15 giáo xứ)

Với 205 giáo xứ trong toàn giáo phận. Tổng giáo phận Sài Gòn là nơi “Đất lành chim đậu”. Là nơi hội tụ anh tài của toàn lãnh thổ trong đất nước Việt Nam.

Nói đến giáo phận Sài Gòn không ai không biết đến các nhà thờ nổi tiếng như: Giáo xứ chính tòa nhà thờ Đức Bà, Nhà thờ Chợ Quán, Nhà thờ Thánh Jeanne d'Arc, Nhà thờ Cha Tam (Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê), Nhà thờ Huyện Sỹ (Giáo xứ Chợ Đũi) Thuộc giáo hạt Sài Gòn – Chợ Quán.

Tổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMVTổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMVTổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMVTổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMV

Nhà thờ Chí Hòa (Giáo hạt Chí Hòa), Nhà thờ Hạnh Thông Tây (Giáo hạt Gò Vấp), nhà thờ Chợ Cầu (Giáo hạt Hóc Môn), nhà thờ Đaminh Ba Chuông (Giáo hạt Phú Nhuận), nhà thờ Tân Định (Giáo hạt Tân Định), nhà thờ Phú Trung (Giáo hạt Tân Sơn Nhì), nhà thờ Fatiam Bình Triệu (Giáo hạt Thủ Đức), nhà thờ Thủ Thiêm (Giáo hạt Thủ Thiêm).

Tổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMVTổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMVTổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMVTổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMV

Tổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMVTổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMV

Tổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMVTổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMV

Và nổi trội hơn cả trong thời gian này đó chính là Giáo Điểm Tin Mừng Nhà Bè (Giáo hạt Xóm Chiếu) với Cha Giuse Trần Đình Long suối nguồn lòng thương xót Chúa tuôn đổ dạt dào trên toàn lãnh thổ Việt Nam và cả con dân Việt Nam hải ngoại thuộc khắp mọi nơi trên thế giới. Cha là ống máng của lòng Chúa thương xót tuôn đổ dạt dào trên con dân Việt Nam để những người công giáo luôn thốt lên rằng: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”. Mỗi ngày có biết bao nhiêu người nhờ Mẹ đến với Chúa mà được hồn an xác mạnh, được Thiên Chúa cứu cả đời này và đời sau nếu biết tín thác hoàn toàn trong tay Ngài.

“Con xin tín thác Chúa trời

Khấn xin Đức Mẹ nhậm lời con van

Đời con tội lỗi ngập tràn

Về bên giáo điểm bình an tâm hồn”

Tổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMV

Các ngày trong tuần trừ thứ hai, con dân khắp cả đất nước có những điều vượt qua hàng ngàn cây số từ bắc trung nam để cầu khẩn lòng thương xót Chúa để ngài thực thi quyền phép của Ngài trên con cái mình những điều vượt quá khả năng của con người có thể làm được thì chúng con đây chỉ biết cậy trông vào Thiên Chúa qua bàn tay và áo choàng từ mẫu của Mẹ Maria. Khi mà y học không thể cứu được sinh mạng bệnh nhân thì lời chuyển cầu của cả cộng đoàn lòng Chúa thương xót qua vị chủ chăn là cha Giuse Trần Đình Long đến Thiên Chúa thông qua Mẹ Maria luôn là một điều huyền nhiệm xảy ra vượt sức tưởng tượng của con người. Chỉ cần loài người biết tín thác vào lòng Chúa thương xót thì không một linh hồn nào bị hư mất kể cả đời này lẫn đời sau.

Tổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMVTổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMV

Hằng ngày có biết bao nhiên người muốn làm chứng cho Chúa đã thực thi những mầu nhiệm lớn lao trên sức khỏe thân xác, gia đình và công ăn việc làm của mình. Có muôn vạn người đến đây để tỏ lòng ăn năn thống hối quay về với Thiên Chúa vì Ngài là tình yêu và yêu thương tất cả mọi con dân của Ngài. Khiến cho các cha giải tội luôn hăng say thực thi bí tích giải tội cho những hối nhân tưởng chừng như đã hoàn toàn quên mất Chúa, quên mất ý nghĩa cuộc đời.

“Suối nguồn thương xót Chúa ban

Để con tín thác thiên đàng về quê

Đời con tội lỗi lê thê

Nay ngài xóa bỏ con mê quê trời”

Tổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMVTổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMV

Đạo Công Giáo Việt Nam tồn tại được độc lập với chính quyền nhà nước là do bàn tay kỳ diệu bao la của Thiên Chúa qua lòng từ mẫu của Mẹ Maria luôn phù hộ độ trì con dân mình trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Với những phép lạ nhãn tiền không ai phủ nhận được đang xảy ra hàng ngày trên thân xác và linh hồn biết bao nhiêu người con của Mẹ qua lòng Chúa thương xót.

Trải dài trên đất nước hình chữ S Việt Nam thân thương, không thiếu tình Mẫu Tử của Mẹ Maria chuyển cầu để bao bọc chở che con cái của Mẹ, như quyền phép của Đức Mẹ Maria ở Tàpao (Giáo phận Phan Thiết), Đức Mẹ Lavang (Giáo phận Vinh) nơi đức Mẹ luôn bao bọc con cái trước mọi thế lực hữu hình và vô hình luôn trù dập con cái Mẹ suốt dòng lịch sử cho đến nay. Đức Mẹ Măng Đen (Giáo phận Kon Tum) với hình ảnh bức tượng cụt tay, nhưng quyền phép Mẹ vẫn chan hòa trên con cái mẹ. Đức Mẹ Trà Kiệu (Giáo phận Đà Nẵng)… và còn biết bao nhiêu vi linh mục thánh thiện trên toàn cõi đất Việt luôn hằng ngày thi thố những quyền năng của bảy bí tích để bao bọc chở che con cái trên đường về quê trời.

Tổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMVTổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMVTổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMVTổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMV

Khi đến giáo phận Sài Gòn không ai không biết đến nhà thờ chính tòa Đức Bà, một kiến trúc khác biệt hoàn toàn so với những gì mà chúng ta được thấy nơi phong cách xây dựng của phương đông, Nhà thờ Đức Bà cũng là nơi mà Mẹ đã từng khóc cho con cái tội lỗi của mình vào năm 2005 và biết bao nhiêu nơi khác tại các giáo phận trong lãnh thổ Việt Nam và trên toàn thế giới Đức Mẹ luôn muốn cứu con cái mình bằng cách tỏ lộ dấu lạ phi thường trên bệnh tật thể xác và tâm hồn để con cái tìm đường thống hối ăn năn.

Tổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMV

“Bao lần Mẹ khóc cứu con

Thiên đàng còn chỗ con còn nhớ quê?”

Giáo phận Sài Gòn là nơi hội tụ của nhiều sinh viên trên toàn quốc về nghiên cứu học tập và ở lại mảnh đất này, Giáo phận Sài Gòn cũng là nơi hội tụ nhiều công nhân, người lao động đang phải tha phương cầu thực ở khắp nơi trên đất Việt. Nhờ đó việc truyền bá tin mừng Chúa Giêsu dễ dàng và nhanh chóng hơn trên khắp vùng miền khác trên lãnh thổ.

Tổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMV

Con người luôn khao khát một chân lý sự thật vĩnh hằng và vĩnh cửu nên thấy được những ngôi nhà thờ khang trang, diễm lệ, chân thành, tín trung… của ban hành giáo và vị chủ chăn họ luôn tự hỏi rằng: “Cuộc đời mình sẽ về đâu sau khi chết?” Ban đầu thì chỉ vì công ăn việc làm và học tập họ mới đến giáo phận Sài Gòn nhưng từ đó với sự quan phòng của Thiên Chúa và chỉ bảo của Đức Mẹ qua những người giáo dân và tu sỹ nam nữ. Lương dân mới hiểu rằng cuộc đời này còn có Thiên Chúa, còn có Mẹ Maria phù hộ độ trì trên con đường tìm kiếm mưu sinh hướng tới thiên đàng.

Với những vị chủ chăn thánh thiện trong các giáo xứ trong giáo phận và với rất nhiều dòng tu có nhà mẹ nơi giáo phận Sài Gòn, giáo hội luôn vâng lời Chúa rằng: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần”. Thế nên muôn ngàn người luôn theo học tìm chân lý cứu độ tại dòng Chúa Cứu Thế, dòng Đaminh, Dòng Phanxicô, Dòng Lasan, Dòng Tên, dòng Biển Đức, dòng Cát Minh, dòng Đồng Công, dòng Chúa Thánh Thần, dòng Đức Mẹ lên trời… thế nên ta luôn biết rằng:

“Ví như Chúa chẳng xây nhà

Thợ nề vất vả cũng là uổng công

Thành kia mà Chúa không phòng giữ

Uổng công người trấn thủ canh đêm”

Những năm gần đây vào ngày Chúa Nhật thứ 2 phục sinh, cả giáo phận Sài Gòn luôn tụ họp về trung tâm mục vụ thánh Giuse Sài Gòn để tôn vinh lòng Chúa thương xót, hàng ngàn người lớp lớp nghiêm trang trật tự tìm về bên Chúa để lãnh ơn toàn xá mà Thiên Chúa ban tặng đồng thời tôn vinh danh Chúa công khai cho toàn giáo phận Sài Gòn biết rằng luôn có hàng ngàn người lớp lớp theo chân Chúa cứu thế và Mẹ Maria trên con đường về thiên quốc.

Tổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMV

Với những khóa học thường xuyên cho các dự tòng, giáo lý khai tâm, giáo lý xưng tôi rước Mình Máu Thánh Chúa, giáo lý thêm sức, giáo lý hôn nhân, và các khóa học thần học tại các nhà thờ, các dòng tu cho từng lứa tuổi, giáo phận Sài Gòn luôn là nơi thu hút tất cả các học viên thiện chí ở các giáo phận khác về đây học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh thánh, và đường nhân đức về quê trời.

Tổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMV

Tuy nhiên giáo phận Sài Gòn trung tâm vẫn là nơi đất chật người đông, nên những thành phần bất hảo cũng trà trộn vào các thánh lễ Chúa Nhật đông đảo hằng ngày để thực hiện hành vị trộm cướp, thế nhưng các thiên thần hộ thu luôn bảo vệ con cái Chúa an toàn về tính mạng và tài sản trong từng giây, từng phút, từng giờ.

Tổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMV

Những buổi linh thao của dòng Tên luôn kêu gọi được rất nhiều bạn trẻ hồi tâm thống hối. Những buổi tĩnh tâm mùa chay, mùa vọng tại các giáo xứ và dòng tu luôn là tâm điểm của phụng vụ Kitô giáo để định hướng lại cho con cái nước trời đâu là chân lý đâu là họa ngục. Bài giảng được suy tư kỹ càng, hợp thời đại luôn dẫn con cái Chúa thoát ra khỏi những tội lỗi mà tưởng chừng như đã ăn sâu vào tiềm thức mà quên mất đó là tội cho đến khi giật mình nhìn và nghe lại từ những giáo huấn của giáo hội qua các vị chủ chăn.

Tổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMV

Thế nên, tổng giáo phận Sài Gòn luôn là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo cho các tu sỹ nam nữ của các dòng tu, cho các con dân trong giang sơn Việt Nam với lượng kiến thức và di dân đông đảo. Giáo phận Sài Gòn luôn đứng vững trong sóng gió gian trần. Đặc biệt đang nổi trội là các cha dòng Chúa Cứu Thế đang cúi mình phục vụ các thương phế binh Việt Nam Công Hòa, con dân vườn rau Lộc Hưng, và những ngang trái khác của xã hội đưa lại mà giáo dân chúng con chỉ biết kêu khóc tới trời và các cha, các thầy, các sơ là những tu sỹ thanh khiết với lời cầu nguyện có thể cứu con dân mình qua ắt nguy nan đời này mà tiến thẳng về quê trời sáng láng vinh quang.

Tổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMV

Tổng Giáo phận Sài Gòn đón con về lại Nước Cha trên Trời -  Cuộc thi sáng tác TTMV

“Sài Gòn đèn sáng thâu đêm

Câu kinh tiếng hát êm đềm vọng ngân

Tội nhân xin hãy dừng chân

Thiên đàng mở cửa mãi cần có con”.

003TV

Cuộc thi sáng tác TTMV