Hãy để Chúa Giêsu chiếm ngự tâm hồn các con
Dưới đây là lá thư Cha Bề Trên cả gửi các bạn trẻ nam nữ trong các công cuộc Salêdiêng trên khắp thế giới nhân dịp lễ Cha Thánh Gioan Boscô.
*
Các bạn trẻ trên khắp thế giới thân mến,
Các con có cảm thấy gì không? Cha nghĩ rằng Cha hiểu rất rõ điều mà Cha Thánh Gioan Bosco muốn đề cập đến khi Ngài viết cho con cái Ngài tại nguyện xá và nói rằng Ngài rất nhớ các em ấy, Ngài luôn muốn ở cận kề và gần gũi với các em. Cha cam đoan với các con rằng, Cha cũng đang thật lòng muốn mừng lễ Don Bosco trong bầu khí tuyệt vời tại từng điểm có các anh em Salêdiêng hiện diện và muốn chào thăm các con từng người một. Cha cũng mong muốn được cùng cầu nguyện, cùng cười vui, cùng ca hát múa nhảy trong hân hoan với các con, và chúng ta vẫn hay làm như thế để biểu tỏ niềm vui Salêdiêng. Thánh Đaminh Saviô đã nói: “Sự nên thánh của chúng ta hệ tại ở việc luôn sống vui tươi”.
Bởi vì Cha không thể hiện diện tại nhiều nơi, nên Cha viết lá thư này để gõ cửa tâm hồn các con và cho phép Cha trao gửi lời cầu chúc đại lễ Cha Thánh Gioan Bosco thánh thiện và hạnh phúc đến từng người.
Khi các nơi cử hành lễ Don Bosco trong ít ngày tới, Cha đang ở Sierra Leone bên Phi Châu để đồng hành với các anh em Salêdiêng tại đó. Các anh em SDB ở Sierra Leone đã chọn trụ lại nơi đây vào những thời điểm khó khăn nhất khi nạn dịch Ebola tung hoành, để yêu thương các trẻ em côi cút mất cha mất mẹ trong cơn dịch bệnh, và hiện nay các em chỉ có các Salêdiêng là gia đình duy nhất để nương tựa. Khi Cha gặp các em, Cha sẽ nói cho chúng biết rằng các bạn trẻ khắp nơi tại những công cuộc Salêdiêng cũng như toàn thể gia đình Salêdiêng luôn nhớ đến các em.
Và rồi Cha nghĩ đến các con và suy nghĩ về những điều Cha muốn gửi đến các con hôm nay như một điểm quy chiếu để các con hướng về trong dịp lễ Cha Thánh Gioan Bosco. Điều Cha muốn nói với các con là: “Hỡi các bạn trẻ rất yêu quý, hãy để Chúa Giêsu chiếm ngự tâm hồn các con”.
Cùng với những tâm tư mà Cha đã nhắn gửi đến các thành viên trong gia đình Salêdiêng trên khắp thế giới, Cha cũng mời gọi các con hãy để Chúa Giêsu ‘chiếm lấy’ trái tim của các con. Các con yêu quý, đừng ngại ngần gì cả, hãy để Chúa Giêsu trở nên một phần rất quan trọng trong cuộc sống các con.
Có lẽ nhiều người sẽ hỏi tại sao Cha lại nói điều này. Vâng, trước hết bởi vì Cha thương mến các con và Cha muốn tất cả các con, các bạn trẻ nam cũng như nữ có được cuộc sống ngập tràn hạnh phúc. Thứ đến, vì Cha biết rằng Don Bosco cũng sẽ nói với các con như thế, như Ngài đã từng nói với các học sinh ở nguyện xá Valdocco năm xưa. Và cuối cùng điều quan trọng nhất, bởi vì đây là sự thật : Một điều tuyệt đối chắc chắn rằng khi có Chúa Giêsu ở cùng, các con sẽ nhìn thấy ánh sáng chân thực trong tất cả mọi sự.
Các con đừng kỳ vọng rằng nơi xã hội ngày nay, nơi các thành phố hay tại những nơi mà các con đang sống, lời mời gọi của Cha sẽ được quảng bá rộng khắp đến mọi người. Bởi vì điều Cha nói trên chẳng hợp khẩu vị chút nào đối với xã hội hôm nay. Nhưng các bạn trẻ rất thân mến, tình yêu của Thiên Chúa nơi từng người trong các con không phải là một cái gì hời hợt qua mau, song đó là một thực tại bền vững. Tình yêu đó sẽ chạm đến từng người các con, tại mọi nơi các con hiện diện, nếu các con để lời của Chúa Giêsu vang lên trong trái tim mình.
Và sau đây là những điều Cha đặc biệt đề nghị để các con thực thi:
1. các con hãy tạm gác lại tất cả mọi sự cho đến khi các con nghe được chính mình, khi các con đi vào thế giới nội tâm sâu xa và lắng nghe tiếng nói của lòng mình.
2. khi các con đi vào được thế giới nội tâm bên trong, các con sẽ biết cách tìm kiếm Thiên Chúa. Ngài chính là Tình yêu, là Sự sống và là sự Đổi mới. Cha mời gọi các con trải nghiệm trong việc tìm kiếm Thiên Chúa và các con sẽ nhận ra Ngài.
3. các con hãy cố gắng đi tìm kiếm Thiên Chúa, hầu nhận thức được cuộc sống chúng ta đang sống là một sự chúc lành từ nơi Thiên Chúa. Các con sẽ khám phá ra vẻ kỳ diệu nơi sự hiện hữu của Ngài cùng những dấu ấn Ngài để lại nơi các con, và các con sẽ nhận ra Ngài. Những ai đang khao khát kiếm tìm, thì Ngài luôn ở trong họ và Ngài cũng sẽ luôn ở trong các con.
4. các con hãy trải nghiệm những gì đưa dẫn chúng con đến gặp gỡ Chúa Giêsu. Cuộc gặp gỡ đó sẽ cuốn hút các con và đem lại nguồn sức mạnh cho cuộc sống của các con.
5. các con hãy thể hiện tình bạn chân thật và thâm sâu với Chúa Giêsu. Tình bạn đó sẽ giúp kiện cường các con, bằng việc cầu nguyện cá nhân cũng như cộng đoàn, nhất là qua việc lãnh nhận Bí tích Thánh thể và Bí tích Hòa giải.
6. các con hãy nài xin Chúa Cha tặng ban Thánh thần cho các con, để Ngài trợ giúp các con quyết tâm trở nên con cái Chúa và trở nên những học trò theo bước Chúa Giêsu.
7. các con hãy quan tâm hơn đến tinh thần gia đình, hãy sống tình bằng hữu, tình huynh đệ và thực hiện sự tương trợ đối với những ai đang hứng chịu đau khổ.
8. Cha đề nghị thêm một điều khác rất quý báu, cụ thể là chúng con hãy can đảm đối diện những thách đố để biến cuộc sống các con trở nên như một quà tặng trao dâng và phục vụ tha nhân. Điều này sẽ làm cho cuộc sống các con trở nên ý nghĩa hơn và cao đẹp hơn.
Tất cả những điều này Cha muốn đưa đến một điểm nhấn quan trọng, đó là khi các con đã chín chắn thực hiện kế hoạch cho cuộc sống mình, biến ước mơ của Thiên Chúa trở thành hiện thực nơi từng người trong các con, chúng con biết rằng ước mơ ấy sẽ luôn là bảo đảm để chúng con đạt tới hạnh phúc.
Các bạn trẻ yêu quý, Cha kết thúc lá thư này với lời chào thăm như Cha đã nói lúc ban đầu, là Cha chúc các con một đại lễ Don Bocso ngập đầy hạnh phúc.
Xin Đức Maria Phù hộ các giáo hữu, người Mẹ đã làm tất cả nơi Don Bosco, luôn đồng hành với các con và sẽ là nơi nương tựa an toàn cho các con.
Xin Chúa Giêsu luôn ở với các con để Ngài chiếm lấy trái tim và cuộc sống các con.
Cha ôm chào chúng con trong vòng tay thân thương.
Angel Fernandez Artime, SDB
Bề Trên Cả
Chuyển ngữ: Văn Hào, SDB
Nguồn: donboscoviet.net