Người trẻ và ông Cha "chịu chơi" ở vùng ven

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1625 | Cật nhập lần cuối: 4/1/2017 11:00:41 PM | RSS

Người trẻ và ông Cha Thoạt nghe có vẻ ghê gớm lắm, chúng tôi (Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tuyên, anh Michael Điềm, anh Đaminh Đức và anh Hào) có được cuộc hẹn với Ngài vào một tối cuối tuần. Buổi gặp gỡ được thực hiện cách chóng vánh vì Ngài nghe đâu đã có bài sai mới, về một giáo xứ gần trung tâm phố thị sầm uất… Mời bạn cùng chúng tôi nghe tâm sự của Linh mục Giuse Trần Thanh Công về người trẻ cách riêng tại giáo xứ Chợ Cầu thuộc Quận 12 và cách chung với giới trẻ Sài Gòn của chúng mình.

Ngài ưu tư vào đề: “Nếu một Cha hẹn với giới trẻ lúc 20 giờ để gặp gỡ, nhưng mãi đến 21g các em mới đông đủ thì mình cũng ráng đợi… Tự nhủ thầm, mình “thức” với tụi trẻ vậy, giờ khác mình sẽ ngủ bù vì biết các bạn cũng rất bận rộn với cơm – áo – gạo – tiền, lo học hành, lo gia đình,… Họ đến với mình là vui rồi, thôi thì hi sinh vì phần rỗi các linh hồn vậy.”

Tiếp sau các lớp giáo lý, các bạn trẻ vẫn được tiếp tục nuôi dưỡng đời sống đức tin, đời sống đạo đức, đời sống nhân bản, đời sống dấn thân, Ngài tạo sân chơi hàng tuần cho các bạn trẻ, ngoài những người trẻ trong các hội đoàn như ca đoàn, giáo lý viên, huynh trưởng, còn có các các bạn trẻ cộng đồng (tức là các bạn trẻ không tham gia hội đoàn nào trong giáo xứ). Đến sân chơi này, các bạn được tiếp xúc với Kinh Thánh, khám phá giao lưu, học thuộc những đoạn Kinh Thánh đó, diễn giải qua các hình thức như Kinh Thánh điện ảnh, kịch, tiểu phẩm mang tính xã hội,… đặc biệt đều được thể hiện bằng ngôn ngữ của người trẻ. Người diễn còn có nhiệm vụ lôi kéo người tham dự vào đoạn Kinh Thánh đó như đang muốn chạm đến chính cuộc đời của mỗi người. Đóng vai các nhân vật trong Kinh Thánh, chia nhóm chất vấn nhau và có những câu trả lời cụ thể. Cầu nguyện với nhau bằng nhiều phương cách như Taize, ca tụng Chúa, cầu nguyện tự phát, chia sẻ Lời Chúa, đi dã ngoại, cắm trại,…

Chúng tôi cũng đã có dịp cùng với các bạn trẻ ở đây sống những ngày “sôi nổi” trong việc chuẩn bị cho Đại hội giới trẻ của giáo phận Sài Gòn 2015, đêm nào cũng tới khuya, nên cũng thấy được tinh thần dấn thân của các bạn, đặc biệt, một ông Cha “chịu chơi” luôn gieo yêu thương, cách riêng với người trẻ. Các bạn có thể tự nhiên vào nhà bếp, nấu nướng, cùng ăn và dọn dẹp với Cha một cách tự nhiên và thân thiện như một gia đình vậy.

Khi Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc có dịp về ban bí tích Thêm sức, các bạn còn quyến luyến Cha bằng cách xin Đức Tổng cho Cha tiếp tục ở lại giáo xứ Chợ Cầu. Đức Tổng hỏi Cha Công: Cha làm gì mà tụi trẻ “thương” Cha dữ vậy?...

Với cái nhìn về giới trẻ cách chung, Ngài sôi nổi, có lần một Đức Cha hỏi là Cha có “bí quyết” gì để chơi với người trẻ? Ngài đơn sơ trả lời: Con chẳng có bí quyết gì hết, cứ hiện diện với các em, qua đó để xem nhu cầu của các em là gì? Các em cần gì thì mình đáp ứng, đặc biệt chú trọng về mặt thiêng liêng vì khi các em đến với mình tức là các em đã tin tưởng vào mình, có những việc họ không dám nói với gia đình, nhưng với mình họ đều tâm sự…

Để hoạt động được giới trẻ cách tốt nhất cũng cần những người có chuyên môn, chuyên môn về Kinh Thánh, đời sống đức tin, chuyên môn về tâm lý bạn trẻ, đi sâu vào cuộc sống thường ngày của người trẻ, chuyên môn về kỹ năng sống, tiếp xúc môi trường xã hội vào Giáo hội toàn cầu.

Những sự kiện đại chúng của giới trẻ giáo phận tuy cần, nhưng cũng đừng quên chiều sâu nội tâm của các bạn trẻ, đó là điều cần thiết, đặc biệt là tình trạng di dân diễn ra trên toàn thế giới và giáo phận Sài Gòn cách riêng. Ước mong các Linh mục đặc trách giới trẻ dám nghĩ, dám làm và dám chơi với người trẻ và để chơi được với giới trẻ thì phải có phong cách của người trẻ, như vậy thì các hoạt động sẽ lôi kéo nhiều người trẻ tham gia cách hữu hiệu hơn.

Ngài tiếp: Ưu tư của mình là giới trẻ, vì không chỉ giới trẻ là tương lai của Giáo hội, xã hội, mà giới trẻ còn là sức mạnh của Giáo hội, xã hội. Chú ý đến các nhân tố trẻ để tiếp tục đồng hành và huấn luyện các em, để có nhân sự NGƯỜI TRẺ LÀM TÔNG ĐỒ CHO NGƯỜI TRẺ. Ngài kết, để có thể chơi với người trẻ, thì ông Cha Sở đóng vai trò quan trọng, biết rằng vất vả đó nhưng vì lợi ích các linh hồn nên cứ mạnh dạn “chơi” thôi.

Gặp được người Linh mục kiên nhẫn với người trẻ như thế, chúng tôi cảm thấy như làn gió mát được thổi mạnh hơn, là nguồn động lực mạnh mẽ để người trẻ tiếp tục dấn thân trong sứ vụ của mình. Xin Thánh Gioan Phaolô II chuyển lời cầu bàu cho chúng con. Amen

Xuân Hữu và nhóm thực hiện
Mùa Thu năm 2016