Phút thinh lặng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1405 | Cật nhập lần cuối: 9/27/2017 7:36:13 AM | RSS

Lưu xá Saint Paul là nơi che nắng, che mưa, nơi giúp chị em chúng tôi rèn luyện các kĩ năng sống. Đặc biệt hơn, đây còn là nơi bồi dưỡng đời sống Đức Tin, giúp chúng tôi tránh những cám dỗ của cuộc sống vì trong ngôi nhà thứ hai này, chúng tôi có các nữ tu Phaolô đồng hành, là những người thầy, người chị và là những người mẹ dạy chúng tôi tất cả những điều căn bản nhất để sau những năm sinh viên, chúng tôi vừng chãi hơn khi bước ra đời.

Như mọi năm, các Sơ thường tổ chức những buổi tĩnh tâm để giúp chúng tôi nhìn lại những gì đã qua và chuẩn bị tâm hồn đón nhận tình yêu của Chúa trong mùa Chay Thánh với một tinh thần mới, Buổi tĩnh tâm mùa Chay năm nay cũng là một trong những khoảnh khắc giúp chúng tôi biết dừng lại, suy - xét - và làm.

Sinh viên lưu xá Saint Paul tĩnh tâm Mùa Chay 2017

Trước giờ tĩnh tâm, lời dặn dò của Sơ đồng hành - Sr Anna Nguyễn Bích Thủy - vang lên: “Mỗi một đợt tĩnh tâm là một đợt cho chúng con một lần nữa nhìn lai về đời sống của bản thân”. Câu nói này khiến chúng tôi suy nghĩ nhiều và cảm nhận được: chúng tôi đã sống quá vội vàng, thờ ơ; giữa những vất vả, bộn bề, lo lắng của cuộc sống, chúng tôi chỉ biết đến bản thân và chưa một lần chúng tôi đi chậm lại để nhìn vào nội tâm.

Chỉ vỏn vẹn một giờ đồng hồ tĩnh tâm, Linh mục Giuse Đỗ Quang Khang - Giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn - đã dẫn chúng tôi lội ngược dòng thời gian để hòa mình vào hai nhân vật trong dụ ngôn “ Ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo khó”. Một dụ ngôn rất đặc biệt, chỉ có trong dụ ngôn này Thiên Chúa mới đặt tên cho nhân vật là Ladarô - theo tiếng Do Thái Ladarô có nghĩa là “Chúa phù hộ, độ trì - Thiên Chúa cứu giúp”. Cha Giuse mượn hình tượng hai nhân vật đối lập này, để dạy chúng tôi rất nhiều điều.

- Ông nhà giàu là phản ánh sự giàu có của một đại gia sống ích kỉ, không quan tâm, chia sẻ cho người khác khi còn ở cuộc sống này; đó là sự lựa chọn tiền của, không lo cho cuộc sống thiêng liêng và cái giá phải trả là xuống hỏa ngục.

- Còn Ladarô, nơi anh có “Đức Tin” và có cả “Đức ái”. Không phải cuộc đời bao giờ cũng xuôi chèo, mát mái. Anh phải sống cuộc sống nghèo khổ và đối diện với bao nhiêu là thử thách nhưng không bao giờ nghi ngờ Chúa, điểm đặc biệt là anh Ladarô đã chia sẻ tất cả những gì anh có, không phải là tiền của mà đó là “ghẻ” của mình...

Cha giúp chúng tôi phân chia rạch ròi giữa sự sống và cái chết; Cha cho chúng tôi biết: “Tiền của là thứ hư mất, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới cho chúng con sự sống đời sau”. Cha đặt câu hỏi: “Chúng con đã chọn ai và chọn cái gì ở đời này”. Câu hỏi làm chúng tôi tự hổ thẹn với bản thân mình...

Nhìn lại bản thân, thấy mình tuy không giàu có như Ông phú hộ kia nhưng cũng quá đầy đủ, song lại không dám chia sẻ cho ai. Chúng tôi thấy mình thật ích kỷ, và thấy mình đôi khi tính toán cả với Chúa: Một ngày có 24 tiếng như chiếc bánh xe quay đều; ngày này qua ngày khác mà những người trẻ chúng tôi không có thời gian nào dành cho Chúa, chỉ biết dành cho những việc riêng tư cá nhân; đôi lúc lại dành cho những cuộc vui vô bổ, đầy cạm bẫy ... Đã bao lần chúng tôi quên Chúa, bất hiếu với Cha trên trời!

Chỉ một giờ đồng hồ tĩnh tâm nhưng đã làm cho bầu khí lưu xá Saint Paul thay đổi hẳn. Tất cả sự xáo động của nhịp sống thường ngày như dừng lại, thay vào đó là một bầu khí thánh thiêng, trầm lặng... Lời cha giảng, như tiếp thêm nguồn sinh khí cho từng thành viên. Chúng tôi cần thêm lòng “bác ái” để yêu thương và chia sẻ; cần hi sinh, dấn thân, cộng tác, và phục vụ nhiều hơn nữa để Chúa lớn lên trong tâm hồn nhỏ bé của chúng tôi. Chúng tôi đã hiểu được tình yêu của Thiên Chúa và sự bao dung của Ngài.

“Hãy quay về” lời bài hát giúp chúng tôi bước vào cuộc gặp gỡ và giao hòa với Chúa - “Hãy quay về thật lòng ăn năn, hỡi những người lạc bước đường lầm Hãy quay về, về cùng Chúa ta. Người thương ta tình thiết tha đậm đà”. Lời bài hát như thôi thúc chúng tôi ăn năn sám hối, mở rộng lòng mình ra với Chúa, để quên đi thực tại, để gặp gỡ Chúa và xin ơn bình an của Chúa đến với tâm hồn, để khi ngồi trước Thánh Thể chúng tôi thinh lặng và lắng ghe tiếng Chúa nói với mỗi người và thưa lên với Chúa những tâm tư và ước nguyện của mình.

Sinh viên lưu xá Saint Paul tĩnh tâm Mùa Chay 2017

Trên khuôn mặt của từng sinh viên lưu xá Saint Paul toát lên một sự bình an, hạnh phúc, sự thôi thúc, mời gọi tiếp tục sửa đổi, yêu mến và hi sinh nhiều hơn.

Kết thúc buổi tĩnh tâm, chúng tôi như được bổ sức thêm rất nhiều về đời sống Đức Tin: phải biết luôn chọn Chúa, phải có một Đức Tin vững mạnh, và phải biết cho đi, chia sẻ yêu thương mọi người; điều cần thiết nữa là hãy dùng đồng tiền là phương tiện chứ đừng để nó trở thành mục đích. Tất cả những lời chia sẻ đó sẽ là kim chỉ nam, là ngọn lửa, là nguồn sinh khí mới giúp chúng tôi bước vào cánh cửa của cuộc đời.

Chúng tôi bước vào Thánh lễ thứ IV Mùa Chay với một tâm hồn mới, một nhịp sống mới trong hân hoan và tin yêu.

Truyền thông lưu xá Saint Paul

Nguồn: tgpsaigon.net