Tin Mừng CN XVIII TN C bằng hình ảnh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1887 | Cật nhập lần cuối: 1/31/2017 11:08:58 PM | RSS

Các em thân mến!

Chúa Giêsu đã dạy: "Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi vĩnh cửu". (Lc 16, 9).

Trong dụ ngôn này, chúng ta thấy Chúa Giêsu gợi ý những ai muốn theo làm môn đệ Ngài, phải bán tất cả tài sản mà phân phát cho người nghèo. Chúa Giêsu không khinh ghét của cải bởi vì chính Ngài cũng đã lao động để làm ra của cải, nhưng Ngài không bao giờ để cho của cải chi phối, thống trị mình. Của cải vật chất là những phương tiện cần thiết cho cuộc sống của mỗi người, nó cũng là phương tiện để chúng ta thực hành lòng bác ái yêu thương.

Lạy Cha, xin cho con ý thức rằng tấm bánh để dành của con thuộc về người đói, chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi, tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu thốn. Thế giới còn nhiều người đói nghèo là vì chúng con giữ quá điều cần giữ. Xin dạy chúng con biết cách đầu tư làm giàu, nhờ sống chia sẻ yêu thương. Amen.

Tin Mừng CN XVIII TN C bằng hình ảnhTin Mừng CN XVIII TN C bằng hình ảnhTin Mừng CN XVIII TN C bằng hình ảnhTin Mừng CN XVIII TN C bằng hình ảnhTin Mừng CN XVIII TN C bằng hình ảnhTin Mừng CN XVIII TN C bằng hình ảnhTin Mừng CN XVIII TN C bằng hình ảnhTin Mừng CN XVIII TN C bằng hình ảnhTin Mừng CN XVIII TN C bằng hình ảnhTin Mừng CN XVIII TN C bằng hình ảnh

Hình ảnh: Jothanh