Ai tin yêu Chúa chẳng đơn côi

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1026 | Cập nhật lần cuối: 11/20/2018 7:22:44 AM | RSS

Chúa có còn thương con nữa không
Sao cuộc đời con mãi long đong
Cỏ lùng nhiều quá sao con sống
Con chết chìm trong muôn bão giông.

Lòng người đen bạc tợ như vôi
Họ trả nghĩa ân thật tệ tồi
Họ gieo tiếng oán, con rơi lệ
Chúa ở đâu rồi, con chơi vơi.

Mê mải con gieo hạt tình yêu
Chúa ơi cản trở bởi khê nhiêu
Con cô đơn giữa người vô cảm
Con chịu thua thôi tuổi xế chiều.

Kể lể với Ngài mong sầu vơi
AI TIN YÊU CHÚA CHẲNG ĐƠN CÔI
Đường xa xôi ấy trời mưa, nắng
Tin chắc Hạt Lời nở thắm tươi.

Nhìn lên Thập Giá học đầy vơi
Tận cùng tuyệt vọng vẫn dâng Lời
XIN CHA THA THỨ NGƯỜI KHÔNG BIẾT
Hoàn tất cuộc đời trong đơn côi.

Con hiểu ra rồi Chúa muốn con
Kiên nhẫn chờ mong dẫu mỏi mòn
Tập nhìn lên Chúa mà con sống
Tập tiếng Xin Vâng Chúa tặng con.

Ai tin yêu Chúa chẳng đơn côi

Kim Hải