Ánh thiêng
[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Ánh thiêng
“Ánh sáng chói lòa kia làm cho tôi không còn trông thấy nữa”
(Cv 22, 11)
Cho con đôi mắt rạng ngời
trước nguồn ánh sáng từ Trời tỏa lan
như Phao-lô ngã trên đàng
mắt lòa đứng trước chói chang Ánh Trời
*
Rồi từ đó mắt sáng ngời
tìm vế với Chúa một đời trung trinh
cho con ánh sáng Hiển Linh
xua tan bóng tối, ý tình đổi thay
*
Cho con ánh sáng mùa chay
cho con hối cải thảo ngay một lòng
cho con khiêm tốn chờ mong
từ tia sáng nhỏ rạng hồng Chúa ban
*
Cho con sáng mắt rỡ ràng
tìm về Chân Lý huy hoàng Ánh Thiêng.
Lễ Thánh Phaolô trở lại
Dzuy sơn Tuyền
Đồng Xanh Thơ Sài Gòn