Bàn tay và Trái tim

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1807 | Cập nhật lần cuối: 12/16/2014 11:16:33 PM | RSS

Có một bàn tay biết mở ra
Không phải để khoe dáng mượt mà
Nhưng là cho đi, cho tất cả
Dù người thân cận hoặc nơi xa.

Bàn tay chắp lại cầu cùng Cha
Ban nguồn hạnh phúc đến muôn nhà
Xin cho chiến tranh đừng tàn phá
Dân cư khỏi thành bãi tha ma.

Bàn tay ôm chặt của hoan ca
Từ các bệnh nhân đến cụ già
An ủi, vỗ về không xa lạ
Chở che bao bọc trẻ ê a.

Bàn tay và Trái tim

Có một trái tim rất bao la
Chẳng yên giấc ngủ bởi thật thà
Nhìn thấy cuộc đời đầy gian trá
Làm cho người trẻ phải ngã sa.

Trái tim nhân hậu biết thứ tha
Cho kẻ nhẫn tâm sống ác tà
Không nuôi hận thù người bậy bạ
Cay đắng muôn phần để ngoài da.

Trái tim quảng đại cách tối đa
Dù phải hy sinh chẳng nề hà
Dấn thân phục vụ trong khiêm hạ
Niềm vui, hạnh phúc mãi ngân nga.

Bàn tay từ ái đẹp như hoa
Trái tim thương xót như món quà
Biết noi gương Chúa thật quý hóa
Để tình đồng loại chẳng phôi pha.

Lm. Xuân Quang (14.12.2014)