Bụi tro tinh cầu

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 585 | Cập nhật lần cuối: 10/2/2021 2:34:22 AM | RSS

Cha ơi!

Lại một mùa Chay Thánh

Cha ban tặng đến cho con

Lại như trời xanh

Lại như gió mát

Ngập tràn hồn con nỗi khát khao hóa thân trong Nhiệm Thể.

Con để lại đây thân xác

Con để lại đây chút hư vô dục vọng

Con để lại đây một địa đàng luôn níu kéo chân con

Con để lại đây những bài học thuộc lòng tử thuở bé

Con để lại đây những giấc mộng thơ ngây.

Nhưng xin Cha cho con mang theo một chút nhạc

Chút nhạc của đồng quê thánh thiện

Chút nhạc Tin Mừng cứu cánh của đời con

Để bụi tro con được rời cõi đất bay bổng về cõi Thiên Đàng bất tận xa xăm

Cha ơi!

Hành trình bụi đất được trở thành bụi tro trong vũ trụ

Thì vẫn phải qua kiếp trăm năm Cha hỡi !

Kiếp trăm năm giữa sa mạc dương gian con lầm lũi

Tưởng chừng như cô quạnh giữa kiếp nghèo, chết chóc, thù hận và khổ đau

Cha đã thả hạt bụi này vào cuộc đời

Cha đã thổi trong tim con một Sự Sống Trường Sinh

Để hạt bụi được đi vào Sa Mạc Tin Yêu

Con cứ thế

Dõi theo thiên nhiên Cha ban tặng từ thuở khai thiên

Dõi theo thập giá Anh Cả Giê-Su đã mang vác

Dõi theo dấu Thánh Linh đang luôn ngự trị giữa lòng con

Để dù là bụi đất nhưng con đã được tượng hình trong Nhiệm Ý của Cha

Hạt bụi sẽ phải lăn lóc với thập giá nhân sinh

Nhưng hạt bụi luôn sống trong nỗi niềm khao khát

Cha ơi!

Bụi đất con nay phải làm gì để được nghiền thành tro nhẹ ?

Hành trình trở về Nhà Cha

Con không thể giữ nguyên mình là bụi đất !

Có giây phút nào con quên mất ngày trở về là vì hồn con cứ phập phồng lo sợ

Nỗi sợ mất Cha trong cuộc đời

Dù vẫn biết rằng Cha là Tự Hữu

Là Yêu Thương ngập tràn muôn lối

Phải không Cha ơi!

Con cứ nên để lại dưới chân mình những hạt cát long lanh

Đừng đem nó đi theo để lối mòn còn phục vụ

Cũng đừng tơ vương những dấu chân trần trên cát nắng

Sẽ sớm phai nhòa với gió thời gian

Bụi đất con thì cứ phải lăn đi Cha nhỉ ?

Lăn cho trọn đạo làm người và lăn đi tìm kiếm anh em

Để mọi hạt bụi đất chúng con cùng được lăn đi trong muôn cõi

Được cùng nghiền nát trong Tình Yêu Cha Thương Xót

Bụi đất địa cầu được nên tinh túy giữa vũ trụ bao la

Và mỗi chúng con, mỗi hạt bụi tro tinh cầu

Sẽ được trở về trong Nhiệm Ý của Cha.

Bụi tro tinh cầu

Mùa Chay Thánh 2012

Jos. Cao Thái

Đồng Xanh Thơ Sài Gòn