Bụi tro
[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Hôm nay ngày Lễ Tro
Ba mẹ đã dặn dò
Chúng con đi dự lễ
Với tâm tình ăn năn
Mình là thân tro bụi
Kiếp phận hèn tối thui
Nhờ tình yêu cứu độ
Chúa rộng tình ban ơn
Khi xức tro trên đầu
Cúi thấp xuống thật sâu
Nghe trong lòng nhắc nhở
Một thuở đã làm người
Mùa Chay về thánh thiêng
Từ bỏ nỗi niềm riêng
Bao nhiêu điều ích kỷ
Mở lòng với tha nhân
Đừng ngại ngần phân vân
Cuộc sống có bao lần
Đưa ta vào nghịch cảnh
Vũ trụ vẫn xoay vần
Sống mùa chay thánh thiện
Trong tâm tình cầu nguyện
Với tinh thần xả kỷ
Gạt bỏ những niềm riêng
Mở đầu mùa chay thánh
Cúi xin Chúa lòng lành
Dủ tình thương nhân ái
Đoái nhận lời con xin.
Hoàng Công Nga