Cha vẫn ở bên con
Cha vẫn ở bên con
*
Con nhớ đến cha tháng ngày năm cũ
Kỷ niệm nhạt nhòa đã mấy mùa Thu
Nhớ dáng cha trong điệu hát lời ru
Trong tiềm thức hiền lành yên giấc ngủ.
*
Cha vẫn ở bên con mỗi tháng ngày
Vẫn nồng nàn trong dáng điệu mê say
Vẫn vỗ về trong đời con hiện hữu
Luôn yêu thương dạy con sống lòng ngay.
*
Cha đã dạy con nhân cách làm người
Dẫu gian khổ nhưng luôn giữ nụ cười
Suy nghĩ tốt đem cho đời nét đẹp
Sống lòng nhân tỏa sáng ánh mặt trời.
*
Cha dạy con sống đời Ki-tô hữu
Sống niềm tin nêu gương sáng giữa đời
Trong phong ba nguy biến vẫn giữ Lời
Đấng truyền nhân tỏ lòng thành chí thánh.
*
Cha đã dạy con làm người dũng mãnh
Sống trên đời xác định nghĩa yêu thương
Sống cho đi không bận vướng đong lường
Lời chân lý luôn luôn là sự thật.
*
Con giờ đây là Linh mục của Chúa
Sống kết hiệp trong nghĩa thiết tình yêu
Trong suy tư khổ nạn đắng cay nhiều
Trong muôn cảnh đường đời đầy viễn cảnh.
*
Thánh Lễ mỗi ngày cầu nguyện dâng lên
Hình bóng cha hiền hiện hữu kề bên
Cho con hiểu cha luôn là hiện hữu
Trong Thiên Chúa, cha vẫn ở bên con.
Hoàng Công Nga
Đồng Xanh Thơ Sài Gòn