Có một loài hoa
[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Vẫn có một loài hoa
Đây món quà ngày- tháng
Thơm hương lúc chạng vạng
Nở rộ khi đêm về.
*
Hoa khơi dậy đam mê
Hương tràn trề tình ái
Cánh hoa luôn mềm mại
Vương vấn mãi tim người
*
Hoa đẹp lắm hoa ơi
Đông qua đi xuân tới
Mà hoa vẫn luôn cười
Như ngày cưới cô dâu
*
Loài hoa chẳng tỏ sầu
Nhưng thẳm sâu tình cảm
Hoa chẳng biết càm ràm
Không tham lam, đố kỵ
*
Loài hoa là tri kỷ
Chân, thiện, mỹ giữa đời
Ở mọi lúc, mọi nơi
Hoa vẫn ngời tỏa sáng.
Suri Maria
Đồng Xanh Thơ Sài Gòn