Con buồn quá Chúa ơi!
[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Sáng nay thức dậy bé thật buồn
Hai hàng nước mắt lả chả tuôn
Không được mẹ dắt đi dự lễ
Mặc dầu giải thích rõ ngọn nguồn.
*
Vỗ về cho bé khỏi khóc nhè
Mẹ đưa hộp sữa bỗng nín khe
Dâng lễ tại nhà qua trực tuyến
Cùng nhau sốt sắng tham dự nè.
*
Trên vai đeo chiếc khăn quàng hồng
Đồng phục Thánh Thể có đẹp không?
Chăm chú, trang nghiêm dự Thánh lễ
Đức tin từ nhỏ được vun trồng.
*
Dịch bênh hiểm nguy đang hoành hành
Giáo đường khắp chốn đều vắng tanh
Mọi người ra sức cùng cầu nguyện
Mong chờ Ơn Chúa đến chữa lành.
*
Chúc cho các bé luôn ngoan hiền
Siêng năng đạo đức, sống hồn nhiên
Hoàn cảnh thế nào, đừng bỏ Chúa
Sẽ được niềm vui, chẳng ưu phiền...
Chúa nhật V Mùa Chay 2020
Lm. Xuân Quang