Con thấy Chúa - Hòa Duyên

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1645 | Cập nhật lần cuối: 6/30/2015 4:07:27 PM | RSS

Chúa ơi!

con thấy Chúa trong gia đình

Giữa mái ấm cha – mẹ - con cầu kinh

Nơi dáng mẹ bới cơm thật xinh.

Trong nếp áo đêm qua cha ủi hộ

Biết ơn và trìu mến những thân tình.

*

Con thấy Chúa trong dòng đời

Bạn công sở đung đưa khoác vai vui cười.

Bạn đứng chuyền, để bạn có bữa cơm

Nơi nỗi đau của người bị tai nạn

Trong từng bòn chắt chung tay giúp người.

*

Con thấy Chúa trong những mái ấm

Em bại não nhìn đời thánh thiện và công tâm

Người phục vụ vuốt ve, nâng vực hiếm nhận biểu cảm

Thế giới trẻ thơ mà vắng tiếng đùa, thật thảm!

Chúa cũng loay xoay cùng bao người phận hẩm.

*

Con thấy Chúa trong người túng bấn

Đang vận động mưu cầu được quan tâm

Chờ bát cơm cho vợi cơn đói hảo tâm,

Xe lăn, vé số, ống lon… công cụ Chúa làm

mang đầy nghị lực của người nghèo tặng thế trần.

*

Con thấy Chúa trong trại giáo dưỡng

Từng thân phận quyết tâm hoàn lương

Khi đang mang nỗi đau rất đoạn trường

Mong cảm thông, ưu ái, động viên, đại lượng

Chúa cũng cúi mình rửa chân người Ngài thương.

*

Con thấy Chúa trong Giáo Hội

Từng giáo dân nỗ lực nên thánh giữa đời

Hằng ngày hiệp dâng lễ tế Vua Trời

Đoàn thể, lễ tiết chung sức thiện ích

Chúa cầu nguyện cùng chúng con suốt đời.

*

Con thấy Chúa nơi những niềm tin khác

Bao người đang say mến Hạt Giống của LỜI

Hạnh tu, công phúc, phụng sự nhân sinh một đời

Tình huynh đệ đại đồng, cùng con Cha Trời

Tâm hồn thờ kính như làn trầm ngát thơm.

*

Chúa ơi! con thấy mọi người trong Chúa

Có những gia đình đang hạnh phúc bên nhau

Có những người dựng xây tương quan hữu hảo

Có thiên thần thụ động và những thánh nhân phục vụ.

Có người nghèo và những mảnh lòng thương xót Chúa.

Có những nhân phẩm đang được Chúa tài bồi

Có đồng xanh bát ngát với đàn chiên ngoan chăm chỉ

Có nhiều màu tu phục khác ràn cùng kiến tạo thanh bình.

Con thấy Chúa - Hòa Duyên

Chúa ơi! con thấy Chúa ngự trị trong tất cả hiện hữu

Chúa ơi! con thấy mọi hữu thể đều được Chúa ôm ấp.

Và cả con nữa.

Hòa Duyên (6/2015)