Con thuyền của thánh Teresa

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 922 | Cập nhật lần cuối: 3/8/2019 1:51:19 AM | RSS

Tôi say ngắm con thuyền Chị Thánh Nhỏ
Nơi chuyển bao trăn trở của ước mơ
Nhỏ bé thôi nhưng tình mến nên thơ
Muốn tắm đời bằng mưa Hoa Hồng Thánh

Tôi lẳng lặng bởi trái tim nồng thắm
Chỉ biết YÊU_yêu say đắm tội nhân
Đã thốt lên muốn xuống hỏa ngục (một) lần
Đem hết những tội nhân về cùng Chúa

Đã có lúc muốn dâng mình cho Chúa
Làm Thừa sai trên đồng lúa Nước Cha
Cho nhân gian nếm thử chút đậm đà
Tình yêu Chúa với hương hoa LỜI giảng...

Tôi chiêm ngắm Tình yêu nào tỏa rạng
Đốt chảy tan lòng Yêu mến chứa chan
Tê rê sa Chị Thánh của trần gian
Hai mươi bốn xuân xanh... tàn hơi thở ???

Đến Li-sơ tôi một lần bỡ ngỡ
Nhìn CON THUYỀN Chị Thánh Nhỏ ...thầm mơ :
Ôi tuổi thơ Chị Thánh Nhỏ bây giờ
Đốt chảy tan những hồn thơ nhân thế...

Tôi trở về tâm tư tràn ứa lệ
Được kể ra chuyện Chị Thánh tỉ tê...
Nhỏ bé thôi nhưng nhân đức tràn trề
Là ĐỨC ÁI làm say mê đời sống!

Hình ảnh nhỏ trong tim tôi sống động
Của CON THUYỀN Hội Thánh rộng bao la
Tim tôi rung niềm cảm mến thật thà
Yêu đơn sơ đóa Hồng Hoa Chị Thánh.

Con thuyền của thánh Teresa

Mai Thy

Đồng Xanh Thơ Sài Gòn

(Kính dâng Thánh Têrêsa nhân ngày Lễ của Chị _ Cảm nhận về bài chia sẻ của cha Giám học Phanxicô Xaviê Bảo Lộc trong buổi ra mắt Thi tập RỢP BÓNG MÂY TRỜI)