Đón Ánh Trời!
“Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.” (Ga 1, 9)
Con đưa tay đón Ánh Trời vừa đến
Giọt Nguyên Xuân lóng lánh cả vườn thơ
Giọt tinh khôi trong suốt ánh mong chờ
Vàng mơ ước ngàn hoa vui mở hội
*
Hương khiết bay trải niềm tin khắp lối
Thơm cung trần thơm mắt cỏ bờ mi
Thơm tiếng ca thơm mộng sáng xuân thì
Thanh phơi phới kinh reo ngày sủng lộc
*
Con ngất ngây ngắm Vầng Dương điểm ngọc
Hạt ân tình soi chiếu miết đường tơ
Rọi trái tim qua lũng tối đêm mờ
Ngập màu nắng đồng xanh suối ngọt dịu
*
Hồn thắm tươi tấu lên ngàn giai điệu
Ươm ánh hồng nồng ấm khúc tâm giao
Ướm dáng Xuân đọng duyên nét Trời cao
Bình minh sáng cả cung đời bừng sáng
*
Tình khấp khởi nhận huyền quang lai láng
Nhạc reo vang theo tiết tấu Thánh Linh
Kinh tung bay trong vũ khúc Thiên Đình
Giờ Sự Sống bừng lên – Xuân nhẹ đến!
Kìa biển sóng lao xao vương Lòng Mến
Vỗ tiếng trầm ngân nhịp thánh ra khơi
Cả mùa yêu - xanh ngát đẹp bên Lời
Hồn căng Gió nâng tình vút Sự Thiện
Kìa Nắng đến ! Ấm vần thơ tận hiến!
Câu xin vâng mọng thắm suối nhân gian
Nét trinh nguyên trắng khiết dấu địa đàng
Đường Chân Lý - Nắng vàng tô điểm xuyết!
*
Ô ! Ánh Sáng ! Hào quang ngời diễm tuyệt
Rợp trên con sức sống của Lời thiêng
Mặc vào tim dấu ấn Khí linh huyền
Cho nồng cháy nhịp tơ rung hồng phúc
Hồn tấu vang nhịp Xuân đời cung chúc
Mọng nét cười tràn muôn ánh phong nhiêu
Tình trỗi thơ nhẹ ươm nét bồng phiêu
Sống Lời Thánh niềm vui hơn pháo nổ!
*
Tim reo hát Tin Mừng Ngày Cứu độ
Thời thi ân – Xuân ấm tỏa triều hương
Kinh đắm say hoa thiêng nở thắm vườn
Câu tụng ca ! Ô ! Ánh Trời – Xuân đến!
An Thiện Minh