Em bất tử vì vô sinh hữu tử

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1000 | Cập nhật lần cuối: 12/3/2020 2:59:38 PM | RSS

Ngài yêu Em vì Mẹ Cha Em ruồng bỏ.
Em vô danh vì không được đặt tên.
Em bất tử vì vô sinh hữu tử.
Chưa chào đời đã ngủ giấc cô miên.

Tôi đã gọi em...
Những Maria An Nhiên
Những Giuse Bình Yên
Nhẹ nhàng xếp từng em liên tiếp.

Lớp lớp hàng hàng,
Những cục máu đỏ hoe đang tượng hình thân xác,
Những đống thịt bầy nhầy
Đủ mình đầu cổ chân tay ...

Anh chị em thiện nguyện mua về với giá hai mươi ngàn mỗi bịch
Từ những lò sát sinh mệnh danh phòng khám điều hòa sinh sản
Thuộc cơ quan Bảo vệ bà mẹ trẻ em .
Người ta gọi em là rác y tế
Là rác thải độc hại
Họ, người lớn chúng tôi là rác,
Độc hại gấp triệu triệu lần các em tôi.
Chiếc quách vẫn rông thênh thang vì em còn quá nhỏ em ơi.
Gọi tên em thai nhi mà lệ tôi rơi
(Có Sách Thánh nào?
Có Kinh Phật nào?
Có hai chữ ‘thai nhi’?
Hay đó là ngôn ngữ độc quyền
Của thời đại chúng ta?)
Lạnh lẽo quá dù nghĩa trang chan hòa nắng ấm
Đốt nén nhang nhìn khói bay chầm chậm
Chút anh linh em theo khói nhẹ lên trời.

Thứ tha cho người mẹ đã dứt bỏ khúc nôi,
Sau một lần hay nhiều lần lầm lỡ
Sau một hay nhiều cuộc tình dang dở
Không cho em quyền sống dù chỉ một lần.

Em nhỏ bé
Vô phương tự vệ
Trong cung lòng mẹ em... đã thành tuyệt lộ,
Rồi tuyệt vọng, tuyệt tình
Em vùng vẫy tránh mũi thuốc gây mê,
Né nhát kéo, nhát dao.
Tiếng khóc oe oe đòi mẹ đòi cha em chưa kịp cất cao
Đã tắt lịm rơi vào thinh lặng
Dòng sữa trần gian sao quá nhiều cay đắng
Em không đáng nhận ư? Thiên Thần Bé Nhỏ dấu yêu ơi!

Muốn đọc một lời kinh an bình,
Niệm một câu kệ phò sinh
Viết cho em vần thơ thật đẹp...
Xót đau quá tôi không sao làm được
Đặt bó hoa trần gian tôi thì thầm nguyện ước
Đừng ở đâu, đừng bao giờ có thêm những ngôi mộ thai nhi...

Em bất tử vì vô sinh hữu tử

Kim Hải

Đồng Xanh Thơ Sài Gòn