Giọt nước mắt
[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Mẹ sinh hai con lúc chào đời
Niềm vui hòa lẫn nước mắt rơi
Biết bao tháng ngày trong chờ đợi
Nhìn thấy sơ sinh ruột rối bời!
*
Bồng bế, chăm nom chẳng dễ dàng
Lo từng giấc ngủ thật gian nan
Hai trẻ đau bệnh bao ngày tháng
Không tiếng thở than hoặc phàn nàn...
*
Chỉ muốn cho con được vẹn toàn
Tìm thầy chạy thuốc phải lo toan
Phẫu thuật tách rời, rất nhiều khoản
Nợ nần chồng chất khó bồi hoàn!
*
Lưu luyến nhìn con ở trên giường
Bước vào ca mổ ngập tình thương
Mẹ tin vào Chúa luôn rộng lượng
Ghi dấu cho con cách tỏ tường.
*
Cậy trông, phó thác đẹp vô cùng
Tỏ bày dạn dĩ ở nơi chung
Nước mắt biến thành lời ca tụng
Con khỏe, mẹ cha lại trùng phùng
BAT, ngày 17/7/2020
Lm. Xuân Quang