Hành hương về nhà Cha
[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Ai có ngờ đâu chuyến đi xa
Của Vị Cha chung Giáo phận nhà
Hung tin cấp báo bất ngờ quá !
Hành hương bỗng biến khúc bi ca ...
Không thể nào quên bóng dáng Cha
Đơn sơ, mộc mạc và hiền hoà
Thân thiện dễ gần dù xa lạ
Gặp ngài như ở tại nhà ta.
Công việc ngập tràn bốn năm qua
Tinh thần tươi trẻ mãi không già
Chăm sóc đoàn chiên đầy vất vả
Mà lòng nhiệt huyết chẳng phôi pha.
Bao nhiêu hoạch định đã đề ra
Giúp cho dân Chúa sống đậm đà
Tình yêu chân thật mới quý giá
Chia rẽ, hận thù quyết loại xa.
Tiếng chuông vọng sầu đã ngân nga
Chỉ không nhìn thấy Cha thôi mà
Nhưng tin chắc rằng người tôi tá
Về Quê đích thực, phúc bao la ...
Kính nhớ Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc
Lễ Giỗ 2 năm 7/3/2020
Lm. Nguyễn Xuân Quang