Khải hoàn ca
“Chúa sống lại thật rồi !” (Lc 24, 34)
Trời bừng ánh sáng
Đất mở lời ca
Khí thiêng lan tỏa bờ xa
Hương khiết ngập tràn khắp lối
Người sống lại xóa màu bóng tối
Chúa phục sinh ngời ánh vinh quang
*
Reo thay !
Trống điểm giờ nhật nguyệt vang vang
Tim rung phút huyền linh thánh thánh
Hùng uy đời cát bụi không còn hiu quạnh
Dũng lực bước vũ hoàn đầy ắp thiên ân
Lời ngàn xưa nay rung chuyển nhân trần
Ơn cứu độ khắc đem Nguồn Sự Sống
*
Ới đường mộng !
Bởi lỗi tội xác phàm ôm màu thất vọng
Chính ngạo kiêu nhục thể quặn nát hư tan
Sinh linh còm cõi, tay chới với, cuộc trần mang lấy tiếng thở than !
Nhân loại tối bời, tim rã rời, phù hoa một kiếp người giới hạn !
*
Hỡi ôi !
Trái cấm mông muội cho lời thơ nứt rạn
Lầm lỡ một người khiến biển trời cách chia
Kêu đến mấy phận bọt bèo gãy lìa !
Gào sao được thân tro bụi đứt khúc !
Ai mở niềm vui, ai mang hạnh phúc ?
Ai cất nỗi nhục, ai tháo xích xiềng ?
*
Tràn viên !
Chỉ có Người Thiên Chúa ân thiêng !
Chỉ có Người Chiên Con hiến tế !
Người xóa mình giang tay làm của lễ
Kéo đường trần hòa nhịp nối trời cao
Người làm cho muôn tạo vật lao xao
Mở ánh mắt nhìn thấy tia hy vọng
Người là Sự Thật, Người là Sự Sống
Người Đấng yêu thương, Người mãi là Đường
Con đường ân sủng ánh sáng vương
Nhịp cầu hồng phúc bình an đến
*
Phục suy !
Hào hào khí này giờ tỏ hiện Lòng Mến
Oai oai linh chính ngày Thiên Chúa dựng nên
Thác đổ ầm ào sóng Chân Lý ngời lên
Biển tung trắng xóa Nước Trường Sinh khơi chảy
Bóng tối cúi đầu ôm phận mình run rẩy
Tử thần tan tác nghẹn tiếng nấc chào thua
Kèn hùng tráng dội quang ánh Đức Vua
Trống thúc dồn nghênh lộc ân Thiên Chúa
Người sống lại trái đất không còn màu héo úa
Người vinh thăng đường trần chan chứa đậm tình yêu
Vĩ đại ngời cao siêu !
Linh thiêng rực sương thánh !
Thạch động u uẩn thôi nguồn cơn giá lạnh
Bóng đêm muộn phiền tan biến hết hanh hao
*
Kìa bình minh ánh chiếu rực trời cao
Này công lý quang nhiên dậy đất mới
Bước hụt hẫng ngàn đời nay chạm tới
Dấu hư không vạn thế giờ cung nghinh
Nguồn Sự Sống tràn trào bật hồn thơ mát ân linh
Nước Vĩnh Hằng tuôn đổ rửa trái tim mềm đức ái
Hỡi ánh mắt, hỡi tình sâu, mau mau dừng bước chân khờ dại
Này cung đời, này nhịp sống, chóng chóng đón sương mát tinh khôi
Tim chứa chan giọt thánh nhấp đến hồng môi
Nhạc đầy ứ Tình thanh dâng cao trắng tiếng
*
Chiên Con chiến thắng vinh hiển
Đức Chúa khải hoàn oai phong
Lời chúc tụng bừng muôn cõi thinh không
Khúc hoan ca thúc vạn lòng thờ kính
Thần hùng lớp lớp quang màu công chính
Khí Thánh trùng trùng rực ánh thiện chân
Tim khấu đầu thần phục, hồn chất ngất vỡ lời dâng
Tình cung mắt trải lòng, ý lâng lâng hòa tiếng vọng
Tràn nhịp hoan hỉ rung tới trời cao rộng
Đọng lời tán dương sáng lên khúc Vĩnh Hằng
Amen, Ha-lê-lui-a !
Amen, Ha-lê-lui-a !
An Thiện Minh