Kinh Mân Côi: Kinh Hạnh phúc của đời thường

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 13423 | Cập nhật lần cuối: 6/2/2021 11:56:38 PM | RSS

Maria Mẹ ơi!
Chẳng phải con tụng niệm
Tay đếm hột cho đoạn ngày đoạn tháng
Càng chẳng phải miệng mấp môi không nghỉ
Để huyễn hoặc đưa trí vào vô tịnh!
Chúa ban con cuộc đời chẳng phải để không không
Chúa ban con thời gian chẳng phải để ưu phiền
Nên con không vơ vẩn
Và con chẳng mộng du
Như những ai kia đã bảo,
“đức tin’ này chỉ như cơn thuốc phiện.
Chúa chẳng lừa con,
Thì con sẽ cố chẳng bao giờ lừa mình,
Cố vẽ vời một thiên đàng trong tâm trí
*
Con trở về đây,
Dưới đất phàm này,
Là nơi Cha đang ban phần phúc.
Con dâng câu kinh tán tụng về Cha,
Qua lời Chào tới Mẹ,
Ave Maria!
*
Thiên Chúa ở cùng Mẹ,
Vì Mẹ biết đón nhận Ngài,
Và Thiên đường đã đến,
Ngay giữa cõi trần gian.
*
Mẹ Maria ơi,
Vì Thiên Chúa đã ban Mẹ cho con,
Nên con mới có được Mẹ.
Mẹ là một con người có thật,
Và Giê-Su Ngôi Hai Con Mẹ cũng là một con người có thật.
Nhưng sao Mẹ lại là Mẹ con,
Nếu Đức Giê – Su chẳng phải là Thiên Chúa ,
Thiên Chúa Ngôi Hai!
Thiên Chúa của Tình Yêu!
Thiên Chúa của lòng nhẫn nại!
Thiên Chúa của lòng Thương Xót!
Thiên Chúa của mọi tâm hồn bị bỏ rơi!
*
Chẳng phải ư,
Giê-Su Chí Thánh đã trối Mẹ cho chúng con.
Để mãi cho đến hôm nay,
Mẹ luôn chu toàn sứ điệp,
Mẹ là Mẹ của chúng con.
*
Mẹ Maria ơi,
Người ta bảo: Chuỗi Mân Côi là chuỗi diệu kỳ,
Đem hạnh phúc cho bao tâm hồn thơ nhỏ.
Người ta nói : Từ Chuỗi Mân Côi Mẹ dẫn chúng con về nhà Cha.
*
Lối nhỏ đó,
Luôn tràn đầy hương thơm của bao lời chúc tụng,
Luôn rì rào và đằm thắm lời tâm sự Mẹ con,
Luôn sôi nổi nỗi niềm Tin Yêu Cậy Mến.
Kinh Mân Côi đã góp nhặt từ ngàn phương mọi Tình Yêu con nhỏ.
Kinh Mân Côi như bầu trời rộng mở của Hồng Ân.
Kinh Mân Côi ban cho chúng con chiếc áo choàng của Mẹ,
Như gà con được ấp ủ chở che trong đôi cánh ấm áp của gà mẹ.
*
Ôi, nếu con lạc bước những xó xỉnh của cuộc đời,
Ôi, nếu con cứ lang thang trên đôi chân trần yếu đuối,
Mà con còn biết có Mẹ,
Mà con còn biết thổn thức chút lời Mân Côi,
Thì Mẹ lại dẫn lối con về,
Vể nhà Cha,
Về nhà Thiên Chúa Ba Ngôi,
Mẹ nhé!

Kinh Mân Côi: Kinh Hạnh phúc của đời thường
Mẹ ơi con yêu Mẹ,
Mẹ con mình cùng chúc tụng Chúa thôi.



Jos. Cao Thành Thái

Đồng Xanh Thơ Sài Gòn