Lạy Cha, lời kinh trọn hảo!
Lạy Cha, lời kinh trọn hảo!
*
Kinh Lạy Cha hằng ngày ta đọc
Lời nguyện cầu thầm thì trong lòng
Lời cầu xin mọi ngày dùng đủ
Mở lòng nhân rộng lượng thứ tha
*
Là lời kinh dâng lên Chúa Cha
Tôn vinh Ngài lòng mến thiết tha
Cho Danh Cha muôn đời rạng sáng
Giữa thế nhân cuộc sống an hòa.
*
Chúa Giêsu dạy ta cầu nguyện
Lời kinh nguyên sơ nghĩa vẹn tuyền
Qua bao đời giá trị còn nguyên
Ơn nghĩa thiết trọn tình con thảo.
*
Ôi tình cha yêu như sóng trào!
Làm trọn nghĩa Cha đã ban trao
Yêu thương con trong tình phụ tử
Như sóng triều dào dạt dâng cao.
*
Lời kinh nào vẹn phần trọn hảo
Thứ tha người để được thứ tha
Trong ân sâu nghĩa nặng Tình Cha
Ơn an bình tràn trong cuộc sống.
*
Chúa dạy con niềm tin phó thác
Giữa phong ba gió đổ muôn chiều
Bao cám dỗ lòng người liêu xiêu
Luôn kiên vững dẫu đời cạm bẫy.
*
Xin cho con niềm tin đủ đầy
Trong ơn nghĩa, một lòng dựng xây
Trong giông tố vững lòng trông cậy
Ôi Lạy Cha, lời kinh trọn hảo!.
Hoàng Công Nga
Đồng Xanh Thơ Sài Gòn